Tại phố Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm), Đoàn Thanh niên phường Hàng Trống đã trang trí hàng trăm lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng dọc tuyến phố để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày qua, tuyến phố dài hơn 200 m này đã trở thành một địa điểm nổi tiếng được nhiều người tìm đến ngắm nhìn và chụp ảnh.
Cùng với áo dài và hoa, chị Nguyễn Thị Thu Hà (quận Cầu Giấy) đã có được những bức ảnh ý nghĩa dưới cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Chị Hà chia sẻ: "Nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên các đường phố, tôi cảm thấy tự hào và biết ơn các thế hệ đi trước đã kiên cường, bất khuất, hy sinh để bảo vệ đất nước...".
Theo chị Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đoàn thanh niên phường Hàng Trống, cùng với việc treo cờ Tổ quốc, Đoàn thanh niên đã chủ động phối hợp với tổ dân phố, cùng người dân duy trì và đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, hướng đến chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Trước ngày lễ lớn của đất nước, nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Hà Nội cũng khoác lên mình màu cờ đỏ thắm, trở thành địa điểm check-in ý nghĩa của giới trẻ. Anh Nguyễn Minh Đức, chủ quán cà phê trên phố Hàng Cót, quận Hoang Kiếm cho biết, quán bắt đầu trang trí cờ Tổ quốc từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm thu hút các bạn trẻ và du khách quốc tế, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Anh Đỗ Tuấn Minh (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Nhân dịp 30/4, tôi và bạn bè tìm đến những quán cà phê rực rỡ cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, đây cũng là cách để hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc làm không gian trở nên gần gũi, kết nối mọi người và tràn đầy tự hào”.