Chương trình "Tâm linh Việt" trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ tối 12/12/2016. |
Xem và lắng mình để xem, mới thấy Lan Hương đã dành tâm huyết cho chương trình này biết bao nhiêu. Mỗi đêm diễn là vô vàn mồ hôi, là vô vàn sức khỏe bỏ ra.
|
|
NSND Lan Hương đã dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình. |
Cái người phụ nữ nhỏ thó ấy lúc lăn, lúc lộn, lúc nhảy, lúc múa kiếm, lúc phất cờ… không thiếu gì cả; cứ cảm giác lo cho sức khỏe của chị; nhưng không, càng diễn càng hăng, càng mê đi trong mỗi giá đồng, có cái oai hùng của một vị tướng, có cái đỏm dáng của một Cô Bơ, Cô Đôi Thượng ngàn; có lúc lại khanh khách nhõng nhẽo, tinh nghịch của cô bé hay cậu hoàng. Cảm giác không còn nhận ra đó là Lan Hương nữa, mà như một thanh đồng thực sự. Nghe lỏm ở ngoài, để thực hiện chương trình này, Lan Hương cũng đã tốn tiền đi hầu đồng nhiều lắm.
| |
Sau 5 năm, "Tâm linh Việt" mới lại có cơ hội sáng đèn sân khấu. |
“Tâm linh Việt”, vì thế là một chương trình múa dân gian kết hợp nghệ thuật đương đại, mô phỏng phong tục hầu đồng (hầu bóng) của đạo Mẫu của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, phong tục và nghi lễ thờ cúng của đạo Mẫu được đưa lên sân khấu, với sự kết hợp của hầu đồng, múa đương đại, nghệ thuật hình thể, múa hầu bóng cổ, vũ đạo tuồng… trên nền nhạc hát Văn của NSƯT Văn Chương.
|
Lan Hương đã vắt kiệt mình cho đêm diễn. |
Và lần này, cũng là có vai trò của một Mạnh Thường Quân - ông Hồ Hữu Việt, Chủ tịch Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Cúc Phương, thì “Tâm linh Việt” mới lại được diễn, thì Lan Hương mới lại được thỏa sức vẫy vùng trong cuộc chơi của riêng mình, không cần biết dưới kia có bao nhiêu khán giả…
“Tâm linh Việt” lần này nằm trong chương trình “Kết nối doanh nghiệp”, do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam - VNABC phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức; nhân dịp tròn 1 tháng ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về “Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10/11” và chào mừng sự kiện "Tín ngưỡng thờ Mẫu" của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Như chia sẻ của giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận, văn hóa doanh nghiệp sẽ được vun đắp từ những vở diễn thế này, khi mà các doanh nhân như ông Hồ Hữu Việt, biết trân trọng và tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc, mà trực tiếp ở đây là Tín ngưỡng thờ Mẫu.
Đến thế giới còn công nhận, lẽ nào người Việt Nam ta không biết nâng niu. Và cũng thật may cho Lan Hương và “Tâm linh Việt”, vì xem ra, sau khi “Tín ngưỡng thờ Mẫu” được UNESCO công nhận, chương trình “Tâm linh Việt” cũng sẽ được nhìn nhận một cách đúng giá trị hơn, được phổ biến rộng rãi hơn tới đông đảo công chúng- chính là điều Lan Hương muốn hướng tới, khi chị vật vã xây dựng chương trình, vật vã diễn và vật vã bao năm giữ lửa cho “Tâm linh Việt" cho tới tận hôm nay.