Xe chở xăng gây tai nạn liên hoàn tại Hải Dương

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 14/11, tại km 70+400 trên quốc lộ 37 đi qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) làm 8 người bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 14/11, tại km 70+400 trên quốc lộ 37 đi qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) làm 8 người bị thương.

Xe chở xăng gây tai nạn liên hoàn tại Hải Dương ảnh 1

Chiếc xe bồn nát vụn phần đầu sau khi va chạm với hai chiếc ô tô khác. Ảnh: Otofun.

Theo thông tin ban đầu ghi nhận được từ hiện trường, một chiếc ô tô chở bồn xăng dầu mang biển kiểm soát 29C 37954 do anh Đào Văn Tuyến sinh năm 1990 ở xã Quyết Thắng (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hướng Từ ngã ba Tiền Trung - thị xã Chí Linh đã đi lấn làn đường, đến vị trí trên thì đâm vào xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C 07224 do anh Đoàn Quý Dương sinh năm 1982 thường trú tại Thành phố Hải Dương điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến xe tải của anh Dương đâm vào xe máy biển kiểm soát 34C1 00932 đi cùng chiều do anh Phạm Văn Văn ở phường Văn An, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) điều khiển. Xe tải lao xuống ruộng, xe chở bồn xăng dầu tiếp tục đâm vào xe buýt đang di chuyển theo hướng Chí Linh - ngã ba Tiền Trung rồi mới dừng lại. Trên xe buýt lúc này chở 25 hành khách, 6 hành khách bị thương.

Vụ tai nạn giao thông làm 8 người bị thương; trong đó lái xe chở bồn xăng dầu, người điền khiển xe máy và 4 hành khách đi trên xe buýt bị thương nặng. Các phương tiện nói trên đều bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường giải quyết, phân luồng tránh ùn tắc giao thông. Các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mạnh Minh

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.