Người lính quân hàm xanh bản lĩnh ‘thép’ trước tội phạm ma túy

Ở Đại úy Vũ Văn Cường - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, trước đây là Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, không chỉ có bản lĩnh của người lính mang quân hàm xanh, mà còn cháy lên khát vọng cống hiến của một thanh niên với sức trẻ và đầy hoài bão.

Giấc mơ “màu xanh”

Trở về sau buổi tuần tra nơi bìa rừng, Đại úy Vũ Văn Cường vẫn niềm nở kể về mối duyên đưa anh đến với công việc đầy khó khăn, nhưng cũng rất đỗi tự hào này.

Lớn lên trong một gia đình thuần nông, giàu truyền thống cách mạng ở một vùng quê tại tỉnh Thanh Hóa, những câu chuyện khi đi dân công hỏa tuyến, tải gạo cho bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được ông bà kể lại, là chất liệu nuôi lớn tâm hồn cậu bé Cường thuở ấu thơ. 

Cũng từ đó, khát khao trở thành một người lính cụ Hồ ngày một lớn và trở thành nguồn động lực giúp Vũ Văn Cường mang theo “giấc mơ màu xanh” ấy học tập, nỗ lực và thi đỗ Học viện Biên phòng. Giờ đây, anh đã có gần 10 năm công tác chuyên môn trong lực lượng PCMT&TP, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, phên giậu của Tổ quốc.

Trải qua nhiều vị trí công tác, trực tiếp tham gia, tham mưu nhiều chuyên án ma túy lớn, Đại úy Vũ Văn Cường được nhân dân và đồng nghiệp tin mến, gọi anh bằng cái tên “khắc tinh của tội phạm”. “Không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ cán bộ, chiến sĩ nào cũng vậy, khi đã mang trên vai trách nhiệm với đất nước, thì dù có đứng trước hiểm nguy cỡ nào, cũng phải xác định tâm thế sẵn sàng chiến đấu, quật ngã tội phạm, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân”, Đại úy Cường tâm sự. 

Chú thích ảnh
Đại úy Vũ Văn Cường (giữa) trong một lần vây bắt tội phạm vùng biên cùng các đồng đội.
Ảnh: NVCC

Gần 10 năm với hàng trăm chuyên án ma túy lớn nhỏ, mỗi lần đi đánh án đều để lại trong anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh kể: “Tôi còn nhớ, khi tham gia đấu tranh chuyên án ĐB223, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy tổ đánh bắt chính và trực tiếp cùng đội đồng mật phục để bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới từ Lào vào Việt Nam, qua địa bàn khu vực biên giới mà đơn vị quản lý, để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ". 

"Triển khai chuyên án, tôi và đồng đội tiến hành mật phục trong nhiều ngày ở địa hình rừng núi hiểm trở. Thời điểm đó, trời mưa dầm, nhiều muỗi, vắt, nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng, nhiều khi quá tập trung, cũng chẳng cảm thấy mệt nữa. Sau đó, rạng sáng ngày 25/2/2023, tại khu vực mốc 106, thấy 3 đối tượng vận chuyển ma túy lọt vào đội hình phục kích, chúng tôi đã áp sát để bắt giữ. Phát hiện bị vây bắt, một đối tượng đi đầu đã liều lĩnh, giương khẩu súng kíp vào tôi và đồng đội. Rất may, nhờ kinh nghiệm thực chiến và hành động cương quyết, tôi đã nhanh chóng vô hiệu hóa được khẩu súng, khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng”, Đại uý Cường cho biết. 

“Chuyên án thành công, bắt giữ được cả 3 đối tượng trong đường dây, thu giữ  7 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 1 khẩu súng. Lúc ấy thì không nghĩ được nhiều đâu, nhưng giờ nhớ lại, nếu khi đó mình chậm hơn đối tượng chỉ một tích tắc thôi hoặc nếu không may mắn, thì có thể đã không thể trở về nữa rồi”, Đại úy Cường cười ngại ngùng. 

ĐB223 chỉ là một trong rất nhiều lần người lính trẻ này phải đối mặt với họng súng, lưỡi dao của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nỗ lực và miệt mài trong trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đã giúp Đại úy Vũ Văn Cường vững tin, quyết chiến thắng kẻ thù ác. Khẩu hiệu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cũng là hành trang được anh mang theo bên mình mỗi khi làm nhiệm vụ.

“Giấc mơ màu xanh” của Đại úy Cường còn được tiếp lửa, truyền động lực từ hậu phương vững chắc nơi quê nhà, với vợ là giáo viên, cùng hai con nhỏ ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Ánh mắt anh lính cụ Hồ bỗng sáng lên vẻ tự hào khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình: “Tôi có một tình yêu đẹp với cô bạn cùng quê và hơn tất thảy, là một gia đình luôn ủng hộ mình trong hành trình theo đuổi ước mơ và sự nghiệp bảo vệ biên giới” Đại úy Cường chia sẻ. 

Nhưng anh vẫn chưa khi nào nguôi ngoai nỗi lo, sự áy náy trong lòng, vì mọi việc ở nhà, chỉ có mình vợ anh gánh vác. “Cả hai lần vợ tôi “vượt cạn”, vì nhiệm vụ, tôi đều không thể về chăm sóc vợ và chứng kiến các con chào đời. Mỗi lần về phép, thấy tôi khoác ba lô trở lại đơn vị, cậu con trai lớn 4 tuổi lại líu lo, dù còn hơi ngọng, dặn “bố đi làm cẩn thận”. Hay như cái níu tay “bố đi Điện Biên nhiều rồi, bố ở nhà với con đi” cũng khiến tôi không kìm được nước mắt”, Đại úy Cường xúc động. 

Trách nhiệm và khát vọng cống hiến

Trên trận địa, Đại úy Vũ Văn Cường rắn rỏi, nghiêm nghị bao nhiêu, thì khi trở về với đời thường, trong những lần “ba bám, bốn cùng” với bà con, ở anh lại toát lên sự nhẹ nhàng, ân cần, xen lẫn chút ngại ngùng. Không chỉ đấu tranh, phòng chống tội phạm, anh còn dành nhiều thời gian cùng đồng đội giúp bà con nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới đơn vị quản lý phát triển kinh tế xã hội, để ổn định đời sống. 

Chú thích ảnh
Đại úy Vũ Văn Cường thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình bà con trên địa bàn.
Ảnh: NVCC

Anh thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để nghiên cứu, tìm hiểu thêm kiến thức về nông nghiệp, để có thể tư vấn, giúp đỡ bà con lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đến mùa thu hoạch lúa, trên những cánh đồng vàng óng, lại nhộn nhịp tiếng cười nói rôm rả của bà con và những người lính xanh như anh Cường. 

Những ngày này, Đại úy Vũ Văn Cường lại tất bật hơn, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc, tự hào khi anh vừa được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Trước đó, anh cũng là một trong 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình sáng ngày 02/11/2023. 

Chú thích ảnh
Đại úy Vũ Văn Cường (trái) được trao huy hiệu Bác Hồ cho gương điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Ảnh: NVCC

Là một sĩ quan trẻ, anh đã cùng đồng đội phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo và sự năng động của mình trong việc ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với đó, sau những lần tới thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng biên, chứng kiến nụ cười hạnh phúc của bà con, càng khiến Đại úy Vũ Văn Cường thêm hiểu về trách nhiệm của bản thân với xã hội và cộng đồng. 

“Cuộc chiến với tội phạm ma túy, với “cái chết trắng” sẽ là cuộc chiến cam go và dai dẳng, khi các đối tượng ngày một tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn. Vậy nhưng, trên vai chúng tôi là trách nhiệm với Tổ quốc, sau lưng là sự tin yêu của dân và trong tim là gia đình, nên luôn giữ vững tâm thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, viết tiếp truyền thống vẻ vang của bộ đội biên phòng Việt Nam”, Đại úy Vũ Văn Cường khẳng định.

Phương Mai/Báo Tin tức
Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Tối 23/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiẻu biểu năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và trao giải thưởng tại buổi lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN