Giáng sinh vui tươi ngập tràn trên các xứ đạo

Càng về đêm không khí càng vui hơn, dòng người đổ về nhà thờ mỗi lúc một thêm đông, cùng hòa chung không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh.

Phú Yên: Dù mới phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão số 12 và những đợt lũ vừa qua nhưng không khí Giáng sinh an lành ấm áp vẫn ngập tràn trên các xứ đạo tại tỉnh Phú Yên. Sau nhiều ngày rét đậm liên tục, đến ngày 24/12 thời tiết trở lại ấm áp cũng tạo thuận lợi cho các hoạt động vui chơi diễn ra rộn ràng ở khắp các xứ đạo.

Với những bạn trẻ, dù không phải là người có đạo thì Noel vẫn rất hấp dẫn. Những địa điểm mua sắm thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Bên cây thông Noel khổng lồ được trang trí lung linh sắc màu trước sảnh, nhiều người không quên lưu lại cho mình những tấm ảnh đẹp bên bạn bè và người thân. Mùa Giáng sinh năm nay đúng vào dịp cuối tuần, ai cũng có thêm nhiều thời gian vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp bên gia đình, bạn bè. Chị Nguyễn Thị Anh Thao, thành phố Tuy Hòa chia sẻ, tuy không phải là người theo đạo nhưng vẫn háo hức với Noel. Từ người lớn, đến người nhỏ ai cũng thấy vui vẻ.

Người dân tập trung khá đông về nhà thờ để đón chào Noel. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Toàn tỉnh Phú Yên có hơn 18.000 giáo dân đang sinh sống. Với họ, giáng sinh là ngày lễ trọng đại, thể hiện niềm tôn kính đối với Chúa. Chính vì vậy mọi thứ từ cây thông, đèn hoa, hang đá… đều được chuẩn bị, trang trí rất chu đáo.

Càng về đêm không khí càng vui hơn, dòng người đổ về nhà thờ mỗi lúc một thêm đông. Dù theo đạo hay không theo đạo mọi người vẫn tìm đến đây, cùng hòa chung không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh. Cả người lớn đến những đứa trẻ đều háo hức cùng vui đùa bên ông già Noel, cây thông, hang đá và cùng nghe Thánh ca. Anh Lê Hoàng Thanh Tùng, thành phố Tuy Hòa cho biết, Noel đến tạo cho mọi người sự háo hức. Thấy Noel là đã cảm nhận được năm mới sắp đến.

Trong bộ trang phục ông già Noel đi phát quà cho các em nhỏ trong khuôn viên nhà thờ Tuy Hòa, bạn Lê Xuân Nguyên, thành phố Tuy Hòa chia sẻ, trong không khí này rất chờ đợi đến giờ Giáng sinh. Có rất nhiều em nhỏ đang háo hức được nhận quà từ ông già Noel, vì vậy đây cũng là dịp mỗi người nên san sẻ yêu thương để mùa Giáng sinh càng trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, không khí đã tràn ngập, rộn ràng khắp mọi nơi. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều có một noel và năm mới an lành, hạnh phúc.

Nhà thờ tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, Nam Định được trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng cho đêm Noel. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Nam Định:
Không khí đêm Noel đã thực sự rộn ràng ở các xứ đạo, họ đạo, khu dân cư tại các địa phương của tỉnh Nam Định. Mọi người cùng tập trung về các nhà thờ để đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh và cầu nguyện cho cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Trong đêm Noel, vùng “chân sóng” Hải Hậu bừng sáng ánh đèn nhấp nháy, cờ hoa dọc hai bên đường. Nhà thờ Giáo xứ Xương Điền với cây thông Noel lớn và hệ thống hang đá phát sáng lấp lánh tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo tại xứ đạo ven biển này. Trên sân khấu, những khúc ca mừng Giáng sinh với giai điệu hân hoan như thúc dục mọi người tập trung về nhà thờ xứ để chuẩn bị cho đêm lễ đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh.

Giáo dân Nguyễn Thị Tám, Giáo xứ Xương Điền chia sẻ, người dân trong xứ chủ yếu làm nghề đi biển, đánh bắt thủy hải sản nhưng vào dịp Giáng sinh mọi người đều sắp xếp công việc cho tàu cập bến để cùng gia đình, người thân quây quần, đoàn tụ bên nhau, đi thăm hỏi, chúc mừng họ hàng, bà con xóm làng.

Trong cái lạnh “cắt da, cắt thịt” do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tới các tỉnh Bắc Bộ, song trên những con đường dẫn về khu vực Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, Nhà thờ Phú Nhai, Nhà thờ Đền thánh Kiên Lao, huyện Xuân Trường dòng người vẫn tấp nập. Không chỉ giáo dân mà nhiều du khách trong và ngoài tỉnh cũng về đây để cảm nhận rõ hơn không khí và ghi lại những kỷ niệm đẹp trong đêm Noel cùng người thân, bạn bè.

Chị Lê Thị Phương, du khách đến từ Thái Bình đã cùng với những người bạn về trải nghiệm không khí Noel tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chị Phương cho biết, điều thú vị nhất là ở đây có nhiều nhà thờ cổ hàng trăm năm tuổi với lối kiến trúc độc đáo. Không khí Noel rất nhộn nhịp, vui tươi. Chuyến đi này thật bổ ích vì đã có một kỳ nghỉ cuối tuần và Giáng sinh vui vẻ, thoải mái. Hơn nữa còn hiểu thêm được nhiều điều về đời sống, văn hóa và phong tục, tập quán của người dân địa phương.

Hòa mình vào dòng người tiến về Nhà thờ Đền thánh Kiên Lao, giáo dân Ngô Thị Hương Trầm (xóm 2, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường) vui vẻ kể, người dân trong xóm đã cùng nhau làm 10 hang đá theo mô hình ngọn núi lớn tại khu vực chung nhằm tạo điểm vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ và thăm quan cho bà con, du khách thập phương. Bên cạnh đó, mỗi năm một chủ đề, các thanh niên trong xóm đã vận dụng nghề cơ khí truyền thống của địa phương để sáng tạo ra tượng Thánh Giêsu, Đức Mẹ Maria, xung quanh có những con lừa, các tượng Ba Vua, một số thiên thần có gắn các thiết bị điện tử để điều khiển hoạt động và tạo thành dàn nhạc tái hiện lại tích Thiên Chúa Giáng sinh mới lạ, độc đáo, hấp dẫn.

Ông Mai Quang Mạnh, Trùm trưởng Giáo họ Đức Bà, Giáo xứ Kiên Lao cho biết, giáo họ có 1.200 giáo dân. Thực hiện chủ đề của Giáng sinh năm nay là “Đồng hành cùng gia đình trẻ”, qua các buổi giảng đạo cha xứ đã phân tích, nhắn nhủ các bạn trẻ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, yêu thương gia đình.

Đêm Noel, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an các địa phương đã cử cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát; tổ chức phân luồng, hướng dẫn xe tại các khu vực đông người để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tránh ùn tắc giao thông.

Nam Định có hơn 600 nhà thờ, trên 700 giáo xứ, giáo họ với hơn 470.000 giáo dân, chiếm trên 22% dân số toàn tỉnh, có hơn 200/229 xã, phường, thị trấn có tín đồ Công giáo. Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã hiến trên 2.300 ha đất thổ cư, thổ canh và hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Gia Lai:
Đêm 24/12, hòa cùng không khí cả nước và thế giới, mọi ngả đường thành phố Pleiku lung linh sắc màu, không khí rộn ràng chào đón một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Tại Giáo xứ PleiChuet, hơn 3.500 tín đồ Công giáo, người dân tộc Ja Rai đã tập trung đông đủ từ chiều tối. Mỗi nhóm làng được phân trong khuôn viên nhà thờ chính, đồng bào Công giáo tập trung ăn uống, vui chơi. Hàng trăm nghệ nhân biểu diễn chiêng, xoang quây quần bên đống lửa trại; các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đặc sắc được các làng tổ chức công phu, vui nhộn làm không khí đêm Giáng sinh càng thêm ấm áp.

Chen chúc trong dòng người đến xem văn nghệ, chị Ksor H’Bla, tín đồ Giáo xứ PleiChuet, phấn khởi nói: “Bà con giáo xứ đã chuẩn bị gần một tháng cho lễ Giáng sinh đêm nay với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm nhưng cũng không kém phần trang trọng. Chúc mọi người một mùa Noel an lành và hạnh phúc”.

Cặp tình nhân người Việt và người ngoại quốc tay trong tay đêm giáng sinh. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Thời tiết dần ấm hơn sát ngày lễ Giáng sinh nên người dân đổ ra đường ngày một đông, nhất là giới trẻ. Các ngả đường vào những nhà thờ chính như Đức An, Thăng Thiên, Thánh Tâm (thành phố Pleiku) đông nghẹt người gây ách tắc giao thông nhiều tuyến. Trên các tuyến đường, nhiều cây thông được trang trí đèn nháy, phố núi đêm Noel trở nên lung linh huyền ảo, sống động, rực rỡ sắc màu.

Giáng sinh năm nay, người dân tập trung đông hơn ở nhà thờ Thánh Tâm. Không chỉ có các tín đồ Công giáo và tín hữu Tin lành, người dân đều nô nức theo trào lưu đến chụp ảnh lưu niệm tại các hang đá, cây thông Noel cũng như các công trình trang trí rất đẹp mắt tại nhà thờ. Chị Nguyễn Thị Thoan, phường Trà Bá, thành phố Pleiku cho biết, mặc dù gia đình chị không theo đạo nhưng đêm Noel cũng hòa cùng dòng người đến xem các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh được biểu diễn rất hoành tráng tại nhà thờ Thánh Tâm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo đang hoạt động. Đông nhất là tín đồ đạo Tin lành và Công giáo với khoảng 263.000 người. Trong năm 2017, tỉnh Gia Lai tăng thêm 14 tổ chức tôn giáo cơ sở, trong đó có 7 giáo xứ Công giáo và 2 chi hội Tin lành.

Đắk Nông: Đồng bào Công giáo các địa phương tỉnh Đắk Nông đang đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Tại Giáo xứ Vĩnh An, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, địa phương có tỷ lệ đồng bào theo đạo cao nhất tỉnh Đắk Nông với gần 99% dân số, không khí Giáng sinh tràn ngập trên các tuyến đường lớn, nhỏ và trong từng hộ gia đình.

Ông Nguyễn Vinh Hiển, một người dân xã Đức Minh cho biết, năm nào cũng vậy, tới thời điểm Giáng sinh là đồng bào cũng vừa thu hoạch xong cà phê. Một không khí trang nghiêm, ấm áp đang giúp cho từng giáo dân cảm thấy không khí thiêng liêng dịp Chúa Giáng sinh, vốn là thời điểm lạnh nhất trong năm tại Tây Nguyên. Việc đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc là một cơ hội để bà con vững tâm hơn trong năm mới.

Theo Linh mục Trần Xuân Cương, Quản xứ Giáo xứ Vĩnh An, Giáng sinh là dịp vui trọng đại đối với người theo đạo Công giáo. Đây là dịp để đồng bào đoàn kết, yêu thương, tương thân tương ái, chia sẻ mọi khó khăn, vui mừng và hy vọng với nhau. Đồng bào Giáo xứ Vĩnh An nói riêng và người dân theo đạo Công giáo tại Đắk Mil nói chung có một truyền thống từ lâu, luôn hội nhập, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng tình yêu thương mà Thiên chúa muốn đem đến cho nhân loại.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Đắk Nông, việc thăm hỏi, chúc mừng, động viên từng chức sắc, chức việc và Đồng bào Công giáo trong dịp Giáng sinh là một ưu tiên của chính quyền các cấp huyện Đắk Mil. Đây là dịp thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, đoàn thể đối với cộng đồng có đạo, cũng là dịp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết lãnh đạo các địa phương, ban, ngành đã đến từng Giáo xứ thăm và chúc cho sức khỏe với các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, mong đồng bào có một Giáng sinh thật hạnh phúc, đầm ấm. Huyện Đắk Mil trong những năm gần đây kinh tế phát triển, mức sống người dân được nâng lên và trở thành một huyện khá của tỉnh. Hiện Đắk Mil là nơi có tỷ lệ đồng bào Công giáo cao nhất cả tỉnh, lên đến khoảng 65% dân số.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông, tỉnh hiện có hơn 135.000 tín đồ đạo Công giáo và hơn 64.000 tín đồ đạo Tin lành (chiếm hơn 30% dân số). Mấy năm trở lại đây, đời sống đồng bào ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tình hình an ninh, trật tự tại các vùng đồng bào có đạo được bảo vệ, giữ vững ổn định. Ông Cao Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết, Noel năm nay đồng bào tổ chức lớn. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên mọi sinh hoạt tôn giáo tại Đắk Nông đều bình thường. Đồng bào Công giáo càng tin tưởng vào chủ trương và tiếp tục thực hiện phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc", vì hạnh phúc của toàn dân tộc Việt Nam.

PV TTXVN tại các địa phương
Hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh nô nức trong đêm Giáng sinh
Hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh nô nức trong đêm Giáng sinh

Tối 24/12, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh – những người có đạo và cả người không đạo đã nô nức ra đường, đến nhà thờ chào đón Giáng sinh trong ánh đèn màu lắp lánh, cùng cái se lạnh của tiết trời đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN