Cốp pha dài gần 5m rơi xuyên thủng nhà dân

Một thanh cốp pha bằng gỗ dùng để làm khuôn đúc bê tông tại công trình nằm trên đường Văn Cao (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ rơi xuống dưới xuyên thủng mái nhà một nhà dân, một người thoát chết.

Đến 11 giờ ngày 9/9, hiện trường sự cố thanh cốp pha rơi xuyên thủng nhà dân từ một công trình xây dựng nằm trên đường Văn Cao, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. 

Chú thích ảnh
Mái tôn của cửa hàng bị xuyên thủng, hư hỏng.
Chú thích ảnh
Thanh cốp pha rơi từ công trình xây dựng xuyên thủng vào cửa hàng.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong lúc công nhân đang tháo dỡ cốp pha trên lầu 5 của công trìnhxây dựng thì bất ngờ làm rơi thanh cốp pha dài khoảng hơn 4m xuống dưới xuyên thủng mái tôn của một cửa hàng bán balo, túi xách số 66 đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). Lúc này, nhân viên cửa hàng ngồi bên trong đã may mắn thoát chết. 

Chú thích ảnh
Anh Luận, nhân viên cửa hàng thoát chết trong vụ việc.

Theo nhân viên cửa hàng Đặng Ngọc Phi Luận (SN 1994) thoát chết kể lại: “Vào khoảng 9 giờ sáng, tôi đang ngồi bán hàng thì bất ngờ thanh cốp pha rơi xuống xuyên thủng mái nhà, tấm la phông bay vụt qua đầu, rất may không bị thương.

Chú thích ảnh
Kính vỡ văng khắp nhà cùng nhiều tài sản hư hỏng sau vụ việc.

“Cách đó khoảng nửa tháng, trong lúc công trình thi công đã làm khối bê tông lỏng bất ngờ tuôn xuống mái tôn của cửa hàng làm nhiều người tưởng sập nhà. Ngoài ra, công trình xây dựng này còn tự dỡ mái tôn của cửa hàng ra để thi công công trình khiến nước mưa tràn vào cửa hàng gây chập điện”, anh Luận chia sẻ.

Tại hiện trường, thanh cốp pha xuyên thủng giữa căn nhà. Mái tôn bị khoét một lỗ to, la phông trần nhà vỡ tung, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng che chắn rất sơ sài khi thi công.

Anh Đặng Quốc Triệu (SN 1979) chủ cửa hàng trên, cho biết khi tấm gỗ lao xuống chỉ có một người đang bán hàng rất may không bị thương. “Buổi sáng thường con tôi hay chơi ở khu vực này, rất may tôi mới chở con đi ra ngoài chứ không là xảy ra án mạng”, anh Triệu nói. Cũng theo anh Triệu, thường ngày công trình này che chắn rất sơ sài và làm rớt đồ lặt vặt xuống thường xuyên. Tuy nhiên lần này rớt nguyên thanh cốp pha xuống là quá nặng. “Tôi đã gọi điện báo công an phường và đang chờ chủ đầu tư công trình giải quyết”.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Thọ Hòa đã đến ghi nhận và làm việc với chủ đầu tư công trình.
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cháy lớn khu nhà cấp 4 dưới chân cầu Bình Lợi
Cháy lớn khu nhà cấp 4 dưới chân cầu Bình Lợi

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ một khu nhà cấp 4 dưới chân cầu Bình Lợi (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN