World Cup 2026: Tuyển Anh thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Mexico
Sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh đã giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Mexico trên sân Azteca.
Tiền vệ Jude Bellingham (số 10) đội tuyển Anh ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 36. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền vệ Jude Bellingham (số 10) ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội tuyển Anh ở phút 38. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền vệ Jude Bellingham ghi cú đúp bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh ở phút 36 và 38. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền vệ Jude Bellingham ghi cú đúp bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh ở phút 36 và 38. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền đạo Julian Quinones (số 16) ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho đội tuyển Mexico ở phút 42. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền đạo Julian Quinones (số 16) ăn mừng sau pha ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho đội tuyển Mexico ở phút 42. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Trên chấm phạt đền, tiền đạo Harry Kane ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho đội tuyển Anh ở phút 60. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Trên chấm phạt đền, tiền đạo Raul Jimenez ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-3 cho đội tuyển Mexico ở phút 69. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Pha cứu thua của thủ môn Jordan Pickford đội tuyển Anh. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Hậu vệ Ezri Konsa (số 2) của Anh (trái) tranh bóng với tiền đạo Raul Jimenez (số 9) của Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền đạo Anh Bukayo Saka (số 7) nỗ lực kiểm soát bóng trước cầu thủ Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Pha đánh đầu của tiền đạo Anh Harry Kane (số 9). Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Pha đi bóng của tiền vệ Anh Jude Bellingham (số 10). Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Pha tranh bóng giữa tiền vệ Mexico Erik Lira (số 6) và tiền vệ Anh Jude Bellingham (số 10). Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Tiền vệ Anh Declan Rice (số 4) tranh chấp bóng với tiền đạo Mexico Raul Jimenez (số 9). Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Cổ động viên đội tuyển Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)Cổ động viên đội tuyển Anh. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Thất bại của Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027 là điều khó tránh vì không tập hợp được lực lượng mạnh nhất, quá trình chuẩn bị ngắn và thay đổi HLV trưởng.
Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, theo lịch thi đấu mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 – Division 1.
Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.