Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngay từ đầu giờ chiều diễn ra trận đấu với đội tuyển Anh, khu vực Fan Fest trên đại lộ Paseo de la Reforma và nhiều địa điểm công cộng đã chật kín người hâm mộ trong sắc áo xanh, trắng, đỏ. Mang theo quốc kỳ Mexico, khăn quàng và nhiều biểu ngữ cổ vũ, các cổ động viên cùng hướng về màn hình lớn với kỳ vọng đội tuyển Mexico sẽ tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu.
Bầu không khí lễ hội được khuấy động bởi những bản nhạc, tiếng trống và reo hò cổ vũ. Khi đội tuyển Mexico ghi bàn mở tỷ số, cả khu vực Fan Fest như vỡ òa trong niềm vui. Người hâm mộ ôm chầm lấy nhau, những lá cờ Mexico tung bay giữa biển người trong tiếng reo hò không ngớt. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài khi tuyển Anh từng bước lật ngược thế trận. Mỗi bàn thắng của đội bóng châu Âu khiến bầu không khí trên đại lộ Reforma dần lắng xuống. Nhiều người hâm mộ ôm đầu tiếc nuối sau những cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà, trong khi những phút cuối trận diễn ra trong sự hồi hộp và hy vọng mong manh về một cuộc lội ngược dòng.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cổ động viên lặng người, không ít người rơi nước mắt vì tiếc nuối khi Mexico phải dừng bước ở vòng 1/8. Dẫu vậy, thay vì bỏ về ngay, đông đảo người hâm mộ vẫn nán lại vỗ tay, hô vang tên đội tuyển và hát quốc ca Mexico để tri ân tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, chị Julita Lopez, CĐV Mexico cho biết: “Tôi rất tự hào khi Mexico vào vòng 1/8. Chúng tôi vui vì chưa bao giờ Mexico phá kỷ lục như vậy. Dù thắng hay thua thì đây vẫn là một mùa World Cup đáng nhớ nhất. Tôi thấy tự hào về đội tuyển Mexico”.
Trong khi đó, bà Maria Tereza cũng bày tỏ niềm tự hào khi là người dân Mexico vì đất nước Mexico rất tuyệt vời và luôn chào đón tất cả các du khách quốc tế đến quốc gia Mỹ Latinh này.
Lực lượng an ninh và tình nguyện viên hướng dẫn người dân rời khu vực Fan Fest trong trật tự. Những lá cờ Mexico vẫn được khoác trên vai các cổ động viên khi họ lặng lẽ bước về nhà.
Thất bại trước tuyển Anh khép lại hành trình của Mexico tại World Cup 2026. Nhưng trong lòng hàng triệu người hâm mộ, đội tuyển vẫn là niềm tự hào của dân tộc. Trên các tuyến phố của Mexico City đêm nay, có những giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng cũng có những tràng pháo tay dành cho tinh thần chiến đấu của “El Tri”. Đối với họ, hành trình có thể kết thúc, nhưng tình yêu dành cho bóng đá Mexico sẽ không dừng lại ở đây”.