Video giải cứu bé gái 5 tuổi ở Nepal bị lũ cuốn trôi và kẹt dưới đống đổ nát trong 60 giờ

Cha của Manisha Magar, bé gái 5 tuổi bị cuốn trôi trong trận lũ lụt kinh hoàng tại Nepal, từng nghĩ con gái mình đã chết cho đến khi xem đoạn video ghi lại cảnh em được lực lượng cứu hộ cứu sống.

Khi được hỏi về khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, ông Lok Bahadur Uchai Magar lau nước mắt và nói với phóng viên Will Ripley của CNN: "Con bé là con tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói".

Video cô bé Manisha được lực lượng cứu hộ lôi ra từ dưới đống đổ nát (nguồn: APF Rescue):

Cô bé 5 tuổi đã mắc kẹt trong một tòa nhà đổ sụp do lũ quét trong 60 giờ. Khi nhìn thấy đoạn video ghi lại cảnh con gái được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát, ông Lok bật khóc vì trước đó nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại con.

Mẹ của cô bé kể lại rằng Manisha nói em bị nước lũ cuốn trôi và đã gọi bố mẹ giúp đỡ: "Tại sao bố mẹ không cứu con?"

Theo phóng viên hiện trường, vào thời điểm lũ quét xảy ra, chỉ có ông Lok ở nhà cùng con gái 5 tuổi.

"Lúc đó là buổi sáng, tôi đang cho con ăn vì tôi phải đi làm đồng sau đó. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài 5 giây. Tôi thấy lũ đến và cuốn trôi mọi thứ, cả căn nhà. Tôi tìm cách cứu lấy con mình", ông Lok kể lại.

Chỉ vài giờ sau khi cố gắng sống sót, ông gặp lại vợ. Tuy nhiên, cả hai đều quá đau buồn vì nghĩ rằng đã mất con.

Ông Lok cho biết vào thời điểm đó, ông không nghĩ con gái còn sống, nhưng gia đình vẫn đề nghị lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy cô bé dưới đống đổ nát của một tòa nhà khác, không phải nơi gia đình em sinh sống. Khi lũ quét xảy ra, cô bé đang ở trong phòng ngủ nên lực lượng cứu hộ cho rằng nhờ một cách thần kỳ nào đó, vẫn có một khoảng trống giúp em có đủ không khí để sống sót trong 60 giờ.

Khi nhìn thấy hình ảnh con gái được cứu ra, ông Lok dường như chết lặng. Khuôn mặt cô bé đầy vết thương, gần như không thể nhận ra do bùn đất bao phủ, trong khi thể trạng của em cũng rất nghiêm trọng.

Hiện gia đình đã đoàn tụ. Ông Lok cho biết giờ đây ông không cần gì khác, chỉ mong con gái hồi phục nhanh chóng và khỏe mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.