Triệt phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm giá nghìn đô

Một đường dây môi giới bán dâm có quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia là người mẫu, diễn viên có giá “đi khách” từ 700 - 2.500 USD vừa bị Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an TP Hồ Chí Minh) triệt phá.
Theo thông tin từ Đội 6, Phòng PC45, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15/8, Đội 6 đã phối hợp với các chiến sĩ cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) bất ngờ kiểm tra khách sạn Minh Tâm (có địa chỉ trên đường 3/2, phường 10, quận 10) và khách sạn Hoàng Hải Lâm (có địa chỉ đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1) đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Triệt phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm giá nghìn đô ảnh 1

Các đối tượng bán dâm bị bắt quả tang đang làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thỏa thuận giá mua bán dâm tại khách sạn Minh Tâm là 15 triệu đồng/lần đi khách, khách sạn Hoàng Hải Lâm là 20 - 30 triệu đồng/lần đi khách.
Đường dây này do đối tượng tên Nguyễn Thị T. (sinh năm 1984) cùng em ruột là Nguyễn Thị N. (sinh năm 1986) cùng ngụ tại phường 8, quận 3 và một đối tượng tên là Phạm Thị Thanh H. (sinh năm 1985, tạm trú quận 6, TP Hồ Chí Minh) tổ chức.
Triệt phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm giá nghìn đô ảnh 2

Tham gia đường dây mua bán dâm là diễn viên, người mẫu với giá từ 700 - 2.500 USD/lần đi khách.

Đối tượng T. và N. hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình (MC) nên thường xuyên mồi chài các người mẫu, diễn viên tham gia đường dây với giá “đi khách” từ 700 – 2.500 USD/lần. Được biết, đường dây mua bán dâm nghìn đô này có tới 30 người tham gia, đều là diễn viên, người mẫu. Riêng đối tượng N. đã từng đoạt giải Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.