Trẻ em làng biển Lý Sơn đón hè

Không như trẻ em ở thành phố, nghỉ hè đồng nghĩa với việc được cha mẹ đưa đi chơi hay đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi sau một năm học dài căng thẳng, những đứa trẻ ở trên đảo Bé (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại có những ngày hè thật khác lạ - đón mùa rong biển.

Không như trẻ em ở thành phố, nghỉ hè đồng nghĩa với việc được cha mẹ đưa đi chơi hay đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi sau một năm học dài căng thẳng, những đứa trẻ ở trên đảo Bé (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại có những ngày hè thật khác lạ - đón mùa rong biển.

Trẻ em làng biển Lý Sơn đón hè ảnh 1

 Tách lấy ruột nhím biển gúp cha mẹ cải thiện bữa cơm

Tận mắt nhìn các em vật lộn trước sóng kéo rong biển, người nơi phố thị thấy ngỡ ngàng. Chút xót xa, chút thương cảm cho các em khi thấy các em phải vất vả trong cuộc mưu sinh nhiều gian khó. Nghỉ hè đấy mà lao động nhiều, theo đuổi giấc mơ con chữ đấy mà tuổi thơ nặng gánh lo toan.

Thế nhưng thật bất ngờ, tôi thấy niềm vui của các em trong lao động. Sự thương cảm nhường chỗ cho cảm mến bởi không phải chỉ có riêng nơi này trên dải đất hình chữ S, các em coi lao động phụ giúp cha mẹ như một lẽ tự nhiên nhất.

Lý Sơn bé là đảo nhỏ, nghề biển gần như là cách mưu sinh duy nhất của người dân nơi đây vì trên đảo đất ít, nước hạn, hành, tỏi không có điều kiện phát triển tốt như ở trên đảo lớn. Bởi thế nên cánh đàn ông, thanh niên trong nhà tháng tháng lênh đênh trên sóng. Nữ thanh niên cũng về đảo Lý Sơn lớn để buôn bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cuối tuần, cuối tháng mới tìm về. Biển khơi như thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân đảo, gửi vào bờ những rong biển, những món hải sản độc đáo như ốc nhím, cua đá... Vào mùa rong biển hè, các em có thể kiếm được mỗi ngày khoảng 3kg rong biển, giá rong biển tươi từ 4- 5 nghìn đồng một cân. Số tiền kể trên là rất quý cho các em để cùng cha mẹ chuẩn bị hành trang cho năm học mới và có thêm trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống giữa bốn bề biển khơi.

 Trẻ em làng biển Lý Sơn đón hè ảnh 2

Tuổi thơ các em lớn lên cùng với biển

Vẫn mong sao, giữa sóng lớn, có thể thấy nụ cười của các em, có thể thấy các em nô đùa hay thử tài nhảy sóng, thử tài khéo tay bóc nhím biển... Và sau mùa cá, mùa tỏi, cha mẹ các em lại trở về để dành cho các em những nâng niu, những yêu thương như chính lứa tuổi của các em đáng được hưởng.

Xem thêm clip để thấy trẻ em đảo Lý Sơn bé vớt rong biển ngày hè:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Bài, ảnh:Lê Sơn

Dành cho bạn

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân ứng phó mưa lớn

Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân ứng phó mưa lớn

Mưa lớn nhiều giờ qua khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị dâng cao, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị ngập, giao thông chia cắt; đồng thời xuất hiện các điểm sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét.

Lai dắt thành công tàu hàng hơn 24.000 tấn mắc cạn tại vịnh Chân Mây

Lai dắt thành công tàu hàng hơn 24.000 tấn mắc cạn tại vịnh Chân Mây

Chiều 13/9, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, lực lượng các đơn vị đã lai dắt thành công tàu hàng STARCITY trọng tải trên 24.000 tấn ra khỏi vị trí bị mắc cạn ở vịnh Chân Mây, xã Chân Mây-Lăng Cô.

Scavi Huế chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho lao động

Scavi Huế chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho lao động

Ngày 13/9, Công ty Dệt may Scavi Huế cho biết, doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị đối với những người lao động bị ảnh hưởng trong sự cố sức khỏe xảy ra ngày 11/9.