Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6/11.
Ngày 7/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định các cuộc trao đổi với người đồng cấp Triều Tiên về việc phá hủy kho hạt nhân của Bình Nhưỡng "rất có hiệu quả".
Một nhóm quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên vào ngày 27/5 để đàm phán về việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Một quốc gia nghèo, sống trong mối lo sợ bị uy hiếp bởi nước lớn láng giềng, đã hy sinh rất nhiều để có được vũ khí hạt nhân như một thứ "bùa hộ mệnh", và đến nay vẫn sở hữu vũ khí này.
Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra ngày 12/6 như kế hoạch.
Nhà Trắng ngày 26/5 thông báo một đoàn quan chức của Nhà Trắng sẽ lên đường tới Singapore vào cuối tuần này theo như kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cơ hội biến cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore trở thành "thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới", như chính lời Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, đã bị bỏ lỡ sau quyết định bất ngờ của "ông chủ" Nhà Trắng hủy sự kiện được lên kế hoạch chi tiết và được chuẩn bị kỹ lượng này.
Dù đứng tại đài quan sát cách chỗ đánh sập đường hầm bãi thử Punggye-ri 500m nhưng các phóng viên quốc tế có mặt vẫn cảm nhận được hơi nóng và bụi hất vào người.
Một ngày sau khi sự xuất hiện của đồng xu in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây xôn xao dư luận, Nhà Trắng lên tiếng phủ nhận trách nhiệm.
Ngày 24/5, trước sự chứng kiến của hàng chục phóng viên nước ngoài, Triều Tiên đã tiến hành lễ tháo dỡ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc nước này.
Vài tuần nữa là đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều như dự kiến nhưng Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhận thấy có thể đang gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất của một nhà đàm phán: hứa quá lời và không chắc thực hiện được.
Nước chủ nhà CHDCND Triều Tiên đã cẩn thận chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các nhà báo quốc tế đến chứng kiến sự kiện nước này đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
CHDCND Triều Tiên khẳng định rằng hoạt động thử hạt nhân tại Punggye-ri không đe dọa tới môi trường hoặc gây rò rỉ phóng xạ. Song truyền thông quốc tế vẫn hoài nghi về điều này.
Ước tính nhóm 20 phóng viên quốc tế sẽ phải mất hơn 16 giờ đồng hồ để có thể đến được bãi thử trên vùng núi hẻo lánh Punggye-ri miền Bắc Triều Tiên, chưa kể đến tình hình thời tiết xấu.
Ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này sẵn sàng rút khỏi cuộc thương lượng với Triều Tiên nếu các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đi chệch hướng.
Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 23/5, giới chức cấp cao Nhà Trắng dự kiến gặp các quan chức cấp cao Triều Tiên vào cuối tuần này tại Singapore để chuẩn bị trước một số nội dung cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới.
Càng đến gần ngày 12/6, thời điểm dự kiến diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, sự kiện lịch sử này càng trở thành vấn đề nhạy cảm mà mọi động thái từ các bên liên quan đều có thể tác động tới sự thành bại của cuộc gặp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 22/5 ngụ ý rằng chính Trung Quốc chịu trách nhiệm cho khả năng hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 6 tới có thể bị trì hoãn.
Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.