Phóng sự “Thảm hoạ thức tỉnh lương tri” của Tin tức TV tuần này sẽ khái quát lại thảm kịch xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như mang tới bài học kinh nghiệm có thể rút ra nhằm tránh lặp lại vết xe đổ ở những nước có nguy cơ xảy ra động đất mạnh, bao gồm Việt Nam.
Cảm kích trước nỗ lực cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng từ các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nạn nhân của trận động đất lịch sử vừa qua, ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay để nói lời trân trọng cảm ơn các lực lượng, các đoàn quốc tế đã hỗ trợ những người dân không may mắn trong thời khắc đau thương này.
Chiều 20/2, tại Hatay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trực tiếp tới cảm ơn Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam và các nước đã có những nỗ lực không mệt mỏi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn nhân sau thảm họa động đất tại nước này.
Một chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm thời chuyển thành nơi điều trị các nạn nhân vụ động đất độ lớn 7,8 xảy ra hôm 6/2 để hỗ trợ hệ thống y tế đang quá tải ở những khu vực bị ảnh hưởng.
Trong những ngày qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã huy động đội chó nghiệp vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm những người mất tích tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại.
Trước tình trạng thiếu lều trại và bệnh viện, một con phà neo đậu ở cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ đã được dựng tạm làm phòng khám, nơi ở và thậm chí là lớp học cho những người sống sót sau thảm họa động đất.
Sau 7 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã đạt được những kết quả cao, nhận được nhiều tình cảm của Chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 14/2, thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (Bộ Công an), Đoàn Việt Nam đã di chuyển tới khu vực làm nhiệm vụ mới, nơi đây được xác định có hơn 100 người dân đang bị mặc kẹt dưới đống đổ nát sau thảm hoạ động đất.
Trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích dưới đống đổ nát sau trận động đất. Các y bác sỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng đang từng giây từng phút chiến đấu với tử thần để cứu sống những người bị thương.
Một tuần sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lực lượng cứu hộ 2 nước vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người sống sót mắc kẹt trong những tòa nhà đổ nát. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền nước này đang tìm cách duy trì trật tự ở những khu vực thiên tai, đồng thời tiến hành điều tra các nhà thầu xây dựng.
Ngay sau khi có mặt tại địa điểm mới ở số 2801 - đường Yeni Sanayi, Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng CNCH Công an Việt Nam đã triển khai thiết bị dò băng rada để tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát.
Do Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an Việt Nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống.
Theo sự sắp xếp của Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), lực lượng cứu hộ Việt Nam được giao tìm kiếm tại đống đổ nát của một tòa nhà trên Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman - địa điểm được cho là đã vùi lấp 15 người dân.
Buồn đau và cả vô vọng... Nhưng, ở đâu đó vẫn luôn có những phép màu. Khi những hi vọng cuối cùng dần tắt trong cuộc tìm kiếm những nạn nhân dưới đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn có nhiều điều kì diệu xảy ra.
Trưa 10/2, đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an đã hạ cánh xuống sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực vừa bị động đất và phối hợp với lực lượng cứu nạn quốc tế khác thực hiện việc đào bới, tìm kiếm dưới đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt.
Trận động đất độ lớn 7,8 đã tạo ra sức tàn phá khủng khiếp gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Mỗi giây phút trôi đi đồng nghĩa với cơ hội sống thêm mong manh đối với những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhưng đã có nhiều kỳ tích xảy ra, với những trường hợp đặc biệt là các em bé sơ sinh còn chưa thể nhận thức được điều gì đang xảy ra.