Theo Ban tổ chức chương trình "Tổ quốc trong tim", điều khiến “Tổ quốc trong tim” ghi dấu không chỉ nằm ở quy mô sân khấu, âm thanh hay công nghệ trình diễn mà còn ở cách chương trình đưa lịch sử đến gần công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục như một lát cắt, kết nối những năm tháng đấu tranh gian khó với nhịp sống và khát vọng dựng xây đất nước hôm nay.
Chương trình được kết cấu thành ba chương nghệ thuật. “Non sông một dải” mở ra hành trình trở về với lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Hình ảnh, âm nhạc và những lớp diễn được kết nối liền mạch, gợi nhắc những mất mát, hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đổi lấy hòa bình. Các màn biểu diễn không nặng về kể lại sự kiện mà tập trung khơi dậy cảm xúc biết ơn và trách nhiệm tiếp nối.
Không khí trở nên hào hùng khi các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân xuất hiện trên sân khấu. Đội hình ngay ngắn, bước chân dứt khoát cùng tác phong nghiêm trang tạo nên hình ảnh người chiến sĩ hiên ngang, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Sự xuất hiện của các lực lượng vũ trang giúp kết nối ký ức về hành trình đấu tranh với hình ảnh người lính trong thời đại mới.
Ở chương “Sắc đỏ tự hào”, lá cờ Tổ quốc trở thành sợi chỉ xuyên suốt. Sắc đỏ hiện diện trên sân khấu, trong từng tiết mục và giữa biển người xem, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết. Nhiều khán giả cho biết họ ấn tượng với những màn trình diễn vừa hùng tráng, vừa sâu lắng, khiến các câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn.
Khoảnh khắc đặc biệt nhất là Quốc ca vang lên giữa cơn mưa. Hàng nghìn người vẫn đứng nghiêm, hướng về lá cờ đỏ sao vàng và cùng cất tiếng hát Quốc ca. Những chiếc áo mưa phủ kín khu vực khán giả nhưng không làm giảm sự trang nghiêm. Tiếng hát hòa cùng tiếng mưa đã tạo nên một hình ảnh chân thực, xúc động về tình yêu đất nước.
Chị Nguyễn Đương Đông, ngụ phường Thủ Đức, cho biết điều đọng lại sâu sắc nhất là giây phút mọi người cùng hát Quốc ca dưới mưa. “Khi giai điệu Quốc ca vang lên, dù trời mưa, tất cả vẫn đứng nghiêm và hát bằng niềm tự hào. Tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa những người xa lạ, bởi lúc ấy mọi người đều chung một tình yêu quê hương, đất nước. Cơn mưa không làm ai vội rời đi mà khiến khoảnh khắc ấy càng xúc động hơn. Đây sẽ là kỷ niệm tôi luôn nhớ khi nhắc đến chương trình”, chị Đông chia sẻ.
Khép lại bằng chương “Tổ quốc trong tim”, không gian nghệ thuật chuyển sang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối những giá trị văn hóa của ba miền. Các ca khúc quen thuộc được làm mới trong cách phối khí và dàn dựng, giúp tinh thần yêu nước được truyền tải gần gũi hơn đến thế hệ trẻ.
Chương trình do Báo Nhân Dân và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright thực hiện.
Báo Tin tức và Dân tộc xin gửi đến độc giả một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim":