Ngày 30 Tết, chợ vùng cao Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) - một trong những phiên chợ lớn vùng Tây Bắc - vẫn vô cùng tấp nập.
Người bán, người mua từ các ngả đường đổ về chợ, nhiều nơi khó có chỗ chen chân. Từ khu chợ nông sản, đến chợ bán quần áo, rồi khu chợ bán đồ gia dụng, chỗ nào cũng nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Mọi người đều muốn mua may, bán đắt trong ngày cuối năm, để sắm một cái Tết tươm tất cho gia đình…
Cùng ngắm những hình ảnh mua sắm nhộn nhịp, tấp nập trong phiên chợ ngày cuối năm tại chợ Mường Lò:
Đào rừng xuống phố núi.
Tranh thủ rao bán nốt cành đào ngày cuối năm.
Ngày 30 Tết, chợ đào vẫn rất đắt hàng.
Cẩn thận lựa chọn cành đào chơi Tết...
... và rất vui vẻ khi mua được cành đào ưng ý.
Nhiều người tranh thủ bán nốt ít rau ngày cuối năm.
Người Thái quan niệm: Tết trong nhà phải có cây mía để năm mới may mắn, nhiều tài lộc.
Gà được buộc chân, bày bán trong rổ.
Nhót xanh - món ăn chơi được yêu thích ngày Tết của nhiều người dân Nghĩa Lộ.
Măng rừng - một trong những món ăn được nhiều người mua về để ăn trong dịp Tết Nguyên đán.
Chọn mua hoa quả về thắp hương ngày Tết.
Hương do đồng bào làm thủ công được bày bán ở chợ Mường Lò.
Các bà, các chị tranh thủ sắm cho mình chiếc váy mới để diện Tết.
Không quên mua quà cho con chơi Tết.
Chợ Mường Lò - một trong những phiên chợ lớn vùng Tây Bắc.