Theo trang Oddity Central (Anh), thư viện thường không phải là địa điểm thu hút nhiều sự chú ý trên mạng, nhưng Mianhua không phải là một thư viện thông thường. Đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu sách, mà còn níu chân nhiều du khách đam mê khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nằm nép mình bên mép vách đá cao hiểm trở, bao quanh bởi rừng cây xanh tốt, thư viện Mianhua trông như một công trình được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, nhưng thực chất là một địa điểm có thật, mở cửa đón mọi người sẵn sàng vượt đường xa đến tham quan.
Bên ngoài thư viện gây ấn tượng mạnh với hệ thống lối đi và ban công gỗ treo lơ lửng trên vách đá, nhưng điều khiến du khách ngỡ ngàng chính là không gian bên trong. Thư viện nằm trong một hang động lớn với hàng nghìn cuốn sách được xếp trên các bức tường đá không đều, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.
Dù nằm ở vùng nông thôn, thư viện Mianhua không chỉ phục vụ cộng đồng địa phương mà còn là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trong nước.
Kể từ khi khai trương vào tháng 5 năm nay, thư viện Mianhua đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.
Nếu yêu thích những thư viện có kiến trúc độc đáo, bạn cũng có thể tham khảo Thư viện Dujiangyan Zhongshuge tại Đô Giang Yển, Trung Quốc, hay thư viện tu viện lớn nhất thế giới tại tu viện Admont, Áo.