Thủ tướng Netanyahu nêu âm mưu gây thảm họa lớn của phi công Flydubai

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một phi công trên chuyến bay của Flydubai đã đâm một phi công khác và dường như tìm cách làm máy bay rơi khi đang trên hành trình từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tới Tel Aviv, Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông điệp video hôm 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi các hành khách là những "người hùng" và cho biết họ đã "ngăn chặn một thảm họa lớn".

Người đứng đầu chính phủ Israel nói: "Trong chuyến bay, khi họ đang tiến gần tới nước ta (Israel), một trong các phi công đã đâm phi công còn lại và dường như tìm cách làm máy bay rơi cùng với tất cả mọi người trên máy bay".

Về phía Flydubai, hãng hàng không này cho biết chiếc máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh hôm 30/9 và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia. Tất cả hành khách đều an toàn và đã được xác nhận đầy đủ.

Sân bay Tabuk cho biết cơ trưởng và cơ phó đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích, đồng thời cho biết sân bay đang phối hợp với Flydubai để bố trí một máy bay thay thế.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy đây là một máy bay Boeing 737 Max 8.

Theo dữ liệu từ trang web Flightradar24, máy bay đột ngột mất độ cao trong chuyến bay, giảm từ gần 34.000 feet, tương đương hơn 10.000 m, lúc 05h21 GMT (12h21 cùng ngày, theo giờ Việt Nam) xuống dưới 17.000 feet, khoảng 5.100 m, lúc 05h22 GMT.

Israel cho biết đang tổ chức đưa các hành khách Israel từ Saudi Arabia trở về nước an toàn.

Máy bay của hãng hàng không Flydubai đỗ tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Máy bay của hãng hàng không Flydubai đỗ tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Liên quan tới sự kiện nêu trên, theo báo The Times of Israel, một hành khách trên chuyến bay của Flydubai nói với Kênh 12 rằng chồng cô đã tham gia "vô hiệu hóa kẻ khủng bố" trên máy bay.

Người phụ nữ tên Meital cho biết một thành viên phi hành đoàn ở trong buồng lái đã "tìm cách làm máy bay rơi" và bị các hành khách khống chế.

Theo cô Maital, "có người hét lên 'đâm người' và chồng tôi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lao lên phía trước máy bay. Cùng với những người Israel khác, họ đã vô hiệu hóa kẻ khủng bố".

Cô Meital cho biết thêm: "Đã xảy ra các vụ đâm người và có rất nhiều máu" và "chúng tôi đang vô cùng xúc động và chịu áp lực khủng khiếp. Tôi rất khó có thể nói chuyện vào lúc này".

Một người đàn ông khác có mặt trên chuyến bay xuất hiện trong một video gửi cho gia đình, kể về một "kẻ khủng bố" đã tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay.

Người này cho biết anh đã tham gia khống chế kẻ tấn công và nói rằng người này hiện "đã bị trói".

Trong một video đầy kịch tính và có hình ảnh gây sốc được ghi lại trên máy bay ngay sau vụ việc được cho là cơ phó tấn công cơ trưởng, người ta thấy cơ trưởng nằm trên sàn máy bay bên ngoài buồng lái, người bê bết máu, trong khi các hành khách chăm sóc ông. Một thành viên khác của phi hành đoàn được nhìn thấy bị trói bên cạnh và dường như bất tỉnh.

Có thể nghe thấy các hành khách nói với những người ở gần rằng việc họ quay phim "sẽ có lợi cho các bạn". "Các bạn đã cứu chiếc máy bay. Điều đó sẽ có lợi cho các bạn”.

Một hành khách Israel nói với người đang quay phim: "Chúng tôi đã bị tấn công và đã bảo vệ phi công”.

Một hành khách khác nói: "Họ đã cố sát hại phi công. Chúng tôi đã khống chế (kẻ tấn công)".

Một người chỉ vào người đàn ông đang bị trói và nói: "Đây là người đã... đâm ông ấy”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tình trạng ngập lụt nặng tại Bangkok. Ảnh: The Nation

Thái Lan lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp ứng phó lũ, họp hàng ngày

Ngày 30/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy ứng phó lũ lụt tại Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM), đồng thời tổ chức các cuộc họp hằng ngày vào 8h sáng để điều phối công tác cứu trợ và tiêu thoát nước.