Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà gỗ khang trang với đầy đủ tiện nghi, ông Tủa không khỏi bùi ngùi khi nhớ về quãng thời gian cơm không đủ no, áo không đủ ấm của gia đình, bởi nhà đông con, trong khi đất sản xuất ít, lại chỉ trồng ngô năng suất thấp.
Ông Tủa đang chăm sóc đàn dê. |
Từ sự cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm đã giúp ông Tủa không chỉ thoát nghèo mà còn có cuộc sống khá giả với thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm.
Ông Tủa cho biết: Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước thông qua nhiều chương trình, dự án, đặc biệt là hàng năm các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, bà con có điều kiện tham gia để mở mang kiến thức và lựa chọn áp dụng vào thực tế của gia đình. Bản thân ông cũng vậy, từ tay trắng giờ đã có của ăn, của để, vui nhất là có đủ kinh nghiệm cũng như kiến thức để làm đâu thắng đấy.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tủa còn luôn sẵn lòng giúp hộ nghèo trong bản con giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng chọn để cùng vươn lên trong cuộc sống.