Thiếu úy công an sát cánh cùng tổ dân phố xây dựng 'pháo đài' chống dịch

Đó là Thiếu uý Trần Quang Hà, sinh ngày 29/6/1997, quê ở Vụ Bản, Nam Định, đang công tác tại Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Từ tháng 8/2018 đến nay, chiến sỹ Trần Quang Hà nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn Tổ dân phố số 8.

Trong những ngày Hà Nội cùng cả nước căng mình phòng chống dịch, đặc biệt từ sau khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, những ngày toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, với chủ trương xây dựng và phát huy vai trò “mỗi người dân, quân nhân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình là một pháo đài” chung tay chống dịch, không quản ngại khó khăn, vất vả, Thiếu úy Trần Quang Hà đã ngày đêm sát cánh, hỗ trợ, vận động người dân ở cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, được bà con tín nhiệm, yêu mến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập các tổ phản ứng nhanh từ xã, phường, thị trấn đến tổ dân phố để tham gia phòng chống dịch và được Công an phường Dịch Vọng Hậu phân công nhiệm vụ chốt trực tại địa bàn Tổ dân phố số 8, từ ngày 24/7, sau khi Thành phố ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách toàn xã hội, Thiếu uý Trần Quang Hà đã thường xuyên cùng phối hợp với cán bộ tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, nhắc nhở từng người dân nghiêm chỉnh thực hiện giãn cách xã hội, chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế.

Đặc thù Tổ dân phố số 8 là địa bàn phức tạp, có chợ Xanh nằm giữa khu dân cư, nên việc vừa quản lý bà con tiểu thương và người dân ra vào chợ, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Quán triệt Công điện số 18 của UBND TP Hà Nội về việc thiết lập các “Vùng xanh an toàn" phòng chống dịch, Thiếu úy Trần Quang Hà đã đề nghị với cấp uỷ, chi bộ Tổ dân phố số 8 chủ động lập các chốt chặn "cứng" trong khu dân cư, chỉ để lại 2 ngõ ra vào (có dựng chốt kiểm soát, bố trí dân phòng, thanh niên tình nguyện trực) để tạo thành "mắt thần" khép kín, giám sát việc ra vào của người dân.

Chú thích ảnh
Thiếu úy Trần Quang Hà phối hợp với các lực lượng tình nguyện hướng dẫn các hộ tiểu thương và người dân ra vào chợ Xanh an toàn tại chốt kiểm soát dịch.

Chính đề xuất kịp thời và quyết liệt lập các chốt chặn "cứng" ngay sau khi có chỉ đạo của Thành phố và quận, đến nay, Tổ dân phố số 8 an toàn, không có các ca mắc COVID-19 và cũng không có các ca F1, F2 liên quan. Tất cả những trường hợp nghi ngờ tiếp xúc gần với các ca F2 đều được Thiếu úy Trần Quang Hà phối hợp chặt chẽ với Tổ dân phố số 8 và các lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện rà soát, lên danh sách, đến tận nhà yêu cầu, hướng dẫn cách ly, theo dõi y tế tại chỗ.

Chú thích ảnh
Vùng xanh an toàn không có dịch tại Tổ dân phố số 8. 

Bên cạnh đó, thực hiện lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thiếu úy Trần Quang Hà đã bàn bạc với cán bộ Tổ dân phố số 8 khảo sát từng nhà, lập danh sách và kịp thời trợ cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đề xuất với phường biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Tính đến cuối tháng 8, Tổ dân phố số 8 đã có 23 người lao động, sinh viên gặp khó khăn trong việc thuê nhà ở và 13 cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn vì dịch COVID-19 nhận được hỗ trợ. 

Đặc biệt, hàng ngày, Thiếu úy Trần Quang Hà đã trực tiếp dùng xe tuyên truyền của đơn vị, vận chuyển lương thực, thực phẩm xuống tận địa bàn tổ dân phố, trao đến tận tay từng hộ gia đình khó khăn, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời động viên và vận động mọi người đồng tình, đồng lòng, sẵn sàng chung tay với chính quyền, cộng đồng xây dựng vững chắc các "pháo đài" phòng chống dịch. 

Không chỉ sát cánh cùng người dân thuộc địa bàn phụ trách phòng chống dịch trong những ngày giãn cách xã hội, Thiếu úy Trần Quang Hà còn chủ động hỗ trợ, chở gạo phát cho các tổ dân phố khác trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, như các Tổ dân số 5, số 6, số 9 và số 15…

"Hết lòng vì nhiệm vụ, chân tình, gần gũi với người dân, Thiếu úy Trần Quang Hà đang cùng Tổ dân phố số 8 phường Dịch Vọng Hậu xây dựng "pháo đài" chống dịch vững chắc ở cơ sở, xứng đáng với niềm tin yêu của bà con về hình ảnh chiến sy công an nhân dân", bác Đào Văn Cậy, Tổ trưởng tổ dân phố số 8 chia sẻ. 

Trần Trung Thành

Dành cho bạn

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.
Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn (Sóc Sơn) từ lâu đã trở thành "điểm vui chơi" của giới trẻ và du khách yêu thích trekking, cắm trại. Thế nhưng, phía sau những bức ảnh "check-in" lung linh trên mạng xã hội là một thực trạng đáng lo ngại từ rác thải, ý thức của giới trẻ và du khách đến vui chơi ở núi Hàm Lợn.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.