Thêm 14 người dự đám giỗ ở Hà Tĩnh phải nhập viện vì nghi bị ngộ độc thức ăn

Bác sỹ Đinh Văn Tương - Trưởng Khoa Lây, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sáng 27/3, Khoa tiếp nhận thêm 14 người đều ở xã Hòa Hải nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau thượng vị, nôn và đi ngoài.
Chú thích ảnh
Các bệnh nhân bị ngộ độ đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Như vậy, trong hai ngày 26 và 27/3, Khoa tiếp nhận tổng số 41 bệnh nhân là những người tham dự đám giỗ tại gia đình anh Đặng Văn Anh (xóm 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê).

Bác sỹ Đinh Văn Tương cũng cho biết, 27 bệnh nhân nhập viện ngày 26/3 vẫn đang được điều trị tích cực, các triệu chứng đã thuyên giảm đến 80% và có thể xuất viện trong một hoặc hai ngày tới.

Theo ông Phan Văn Thuận, Trưởng Phòng Y tế huyện Hương Khê, khó khăn nhất là đơn vị không lấy được mẫu thức ăn để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Những bệnh nhân này dùng bữa tại đám giỗ từ trưa ngày 24/3 nhưng đến sáng 25/3 mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc, sau đó buộc phải nhập viện.

Khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân, lấy mẫu nhưng chủ nhà đã đổ bỏ hết thức ăn dư thừa. Phòng Y tế huyện Hương Khê sẽ huy động các đơn vị, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, khẩn trương điều trị để bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe và xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Như TTXVN đã thông tin, trưa 24/3, gia đình anh Đặng Văn Anh (xóm 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) làm đám giỗ mãn tang cha. Tham dự đám giỗ ngoài người thân trong gia đình còn có rất đông hàng xóm. Sau khi ăn cỗ xong, đến chiều tối cùng ngày, khoảng 50 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, phải đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.