Đông đảo người hâm mộ tham dự lễ tưởng niệm 'Hoàng đế bóng đá'

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 19/1 - gần hai tuần sau khi huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer qua đời, gần 30.000 người đã đến sân vận động Allianz Arena ở thành phố Munich để tưởng nhớ cựu danh thủ được mệnh danh là "Hoàng đế" của làng túc cầu thế giới.

Chú thích ảnh
"Hoàng đế" bóng đá Đức Franz Beckenbauer tại Paris, Pháp, ngày 21/2/1977. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

"Tôi không biết liệu các thiên thần trên thiên đường có chơi thể thao hay không, nhưng nếu có, họ sẽ nghe thấy một giọng nói mới, mang âm sắc Bayern, nói rằng ‘Hãy ra ngoài kia và chơi bóng đá’ " - những lời nói của Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tại Lễ tưởng niệm Franz Beckenbauer ở sân vận động Allianz Arena đã khiến nhiều người hâm mộ huyền thoại này rơi lệ. Việc Tổng thống Steinmeier nhắc lại câu nói nổi tiếng của ông Beckenbauer với các tuyển thủ Đức trước trận chung kết World Cup 1990 đã tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động trong một sự kiện vô cùng đặc biệt đối với người hâm mộ CLB Bayern Munich và bóng đá Đức.

Ông Steinmeier nhấn mạnh: “Beckenbauer là ơn trời ban cho tất cả chúng ta. Không ai có thể đánh giá hết được những tác động tích cực mà Franz Beckenbauer mang lại cho nước Đức, ông đã mang về cho chúng ta biết bao nhiêu thiện cảm của toàn thế giới. Ông đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước chúng ta".

Lễ tưởng niệm huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer còn có sự tham dự của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ hiến bang Bayern Markus Söder, cùng nhiều gương mặt nổi tiếng nhất của bóng đá trong nước và thế giới, nhiều đồng đội cũ, cầu thủ, bạn bè và người hâm mộ của Beckenbauer.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch CLB Bayern Munich - ông Herbert Hainer đã điểm lại di sản vĩ đại của Beckenbauer. Ông nói: “Beckenbauer là một người bạn của mọi người, từ đáy lòng. Đó là điều khiến ông trở thành một nhân cách độc đáo như vậy. Đây là nhà của CLB Bayern Munich và là nơi luôn có Franz Beckenbauer. Franz thân mến, bạn sẽ luôn trong tim chúng tôi và trong trận đấu của chúng tôi mãi mãi". 

Còn Thủ hiến Markus Söder thì gọi Beckenbauer là "ánh sáng dẫn đường, một vị thần bóng đá, và một biểu tượng vượt thời gian".

Lễ tưởng niệm "Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer còn tạo nhiều dấu ấn đặc biệt với những bài hát đầy cảm xúc như "Time to Say Goodbye" (Đã đến lúc chia tay) bằng tiếng Italy, "E più ti penso" (trong phim "Ngày xưa ở nước Mỹ") và "Nessun dorma" do giọng ca tenor nổi tiếng Jonas Kaufmann trình bày.

Khi những người tham dự buổi lễ bắt đầu rời sân vận động, những nốt nhạc đầu tiên trong bài "Unforgettable" (Không thể nào quên) của Nat King Cole bắt đầu vang lên. Buổi lễ này là lời nhắc nhở rằng Franz Beckenbauer, cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất nước Đức, sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Thu Hằng (TTXVN)
Trên 75.000 người hâm mộ dành phút mặc niệm 'Hoàng đế bóng đá' Franz Beckenbauer
Trên 75.000 người hâm mộ dành phút mặc niệm 'Hoàng đế bóng đá' Franz Beckenbauer

Tối 12/1, trên 75.000 người đã có mặt tại sân vận động Allianz Arena của CLB bóng đá Bayern Munich (Đức) để tiễn biệt huyền thoại bóng đá Franz Beckenbauer. Họ cùng dành 1 phút mặc niệm "Hoàng đế bóng đá", với một biểu ngữ mang dòng chữ “Ánh sáng rực rỡ sẽ tiếp tục tỏa sáng trong hành trình cuối cùng của ông - Hoàng đế, hãy an nghỉ”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN