Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN
Phát biểu trong cuộc họp báo được phóng viên TTXVN tường thuật, ông Haq cjp boeets: "Chúng tôi đã có thể khôi phục mức sống có thể chấp nhận được cho hàng trăm nghìn người chỉ sau vài tuần chúng tôi triển khai hoạt động... Tất cả những điều đó sắp bị đảo ngược". Theo ông, thậm chí, các tiệm bánh mỳ ở Gaza cũng không thể hoạt động nổi do LHQ không thể cung cấp hàng cứu trợ.
Cùng ngày, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Kazem Abu Khalaf ngày 18/3 cho biết các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza sẽ gây ra tổn thất mới ở mọi cấp độ, đặc biệt là đối với các lĩnh vực nhân đạo và y tế.
Người phát ngôn của UNICEF cho biết các nhân viên nhân đạo đang phải đối mặt với những khó khăn cực độ trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình do lệnh phong tỏa và hành động quân sự của Israel đối với Dải Gaza. Đồng thời, ông Abu Khalaf lên án cái chết của hàng chục trẻ em sau các loạt ném bom của Israel vào Dải Gaza.
Ngoài ra, ông Abu Khalaf cũng cảnh báo hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng ở Dải Gaza đã hoàn toàn xuống cấp, chỉ có 20 trong số 36 bệnh viện hoạt động một phần. Hiện tại, số nạn nhân và người bị thương vượt quá khả năng của các bệnh viện.
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành nhiều vụ không kích lớn vào các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố nước này đã nối lại tấn công Gaza để đáp trả việc Hamas từ chối chấp nhận kế hoạch của Mỹ về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan y tế Gaza, hơn 400 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các vụ không kích mới nhất của Israel.