"Thay áo" cho đường phố đón Tết

Nhiều tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa được khoác lên mình tấm áo mới với với nhiều màu sắc để chuẩn bị chào đón Tết Đinh Dậu 2017.

Tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… và một số quận lân cận như quận 3, quận 5 đều được trang trí đèn, hoa rất bắt mắt khiến người dân cảm thấy Tết Đinh Dậu đã cận kề.

Các khu trung tâm thương mại như Diamond Plaza, Vincom Cente hay khách sạn Rex… được trang trí bằng hình ảnh những chú gà với nhiều màu sắc, mang đậm không khí của Tết.

Phóng viên báo Tin Tức đã ghi nhận một số hình ảnh về những đổi thay của các tuyến phố.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 1

Đường Đồng Khởi (quận 1) năm nay được trang trí bằng những bông hoa mai vàng.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 2

Đường Lê Duẩn lung linh hơn vào buổi tối với nhiều màu sắc và hoạ tiết trang trí.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 3

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1) cũng được trang trí với đủ màu sắc.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 4

Công nhân cặm cụi chăm sóc hoa tại khu vực trung tâm thành phố để chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 5

Nhiều bạn trẻ tranh thủ những khu vực trang trí Tết đẹp để chụp ảnh lưu niệm.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 6

Hầu hết các tuyến đường tại trung tâm thành phố được thay màu áo mới đón Tết Đinh Dậu 2017.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 7

Xung quanh các tuyến đường của Nhà văn hóa Thanh niên thành phố được trang trí bằng những cành hoa mai, hoa đào mùa xuân.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 8

Những du khách nước ngoài tới Việt Nam cũng thích thú với cách trang trí đường phố Tết của thành phố.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 9

Các khu vực nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm được trang trí bằng những hình ảnh Tết là bánh chưng, dưa hấu đỏ.

"Thay áo" cho đường phố đón Tết ảnh 10

Thành phố Hồ Chí Minh trở nên rực rỡ,tươi mới hơn khi được trang trí đủ màu sắc để đón Tết Đinh Dậu 2017.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.