Sudan bắt 700 người bạo loạn

Cảnh sát Sudan đã bắt giữ khoảng 700 người trong cuộc bạo loạn kéo dài suốt tuần qua và là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại miền trung nước này suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Omar al-Bashir vẫn tiếp diễn.
Chính phủ Sudan ngày 30/9 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 700 người trong cuộc bạo loạn kéo dài suốt tuần qua và là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại miền trung nước này suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Omar al-Bashir vẫn tiếp diễn.
Sudan bắt 700 người bạo loạn ảnh 1

Xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình tại Sudan. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Ibrahim Mahmoud Hamad cho biết 34 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình trong tuần qua. Ông khẳng định cảnh sát không sử dụng đạn thật để giải tán cuộc biểu tình trong khi những người biểu tình quá khích tấn công hơn 40 trạm xăng, 13 xe buýt và các tòa nhà chính phủ. Ông có chứng cứ cho thấy phiến quân ở vùng biên giới Sudan có liên quan đến các vụ bạo lực ở nước này.Cáo buộc truyền thông nước ngoài phát sóng chương trình chống Tổng thống Bashir, Sudan đã quyết định đóng cửa văn phòng đại diện của hai kênh truyền hình tin tức nước ngoài là al-Arabiya của Ảrập Xêút và Sky News Arabia - thuộc đài Sky News của Anh có trụ sở tại Abu Dhabi. Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Belal Osman cáo buộc kênh al-Arabiya đang tìm cách đưa "Mùa xuân Arập" đến Sudan bằng việc đưa sai lệch tin tức về các cuộc biểu tình.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.