Sợ Mỹ không kích, đoàn xe IS mắc kẹt trên sa mạc hơn một tuần

Cả đoàn xe của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mắc kẹt giữa sa mạc ở Syria và Iraq trong hơn một tuần lễ vì lo sợ bị Mỹ không kích.
Sợ Mỹ không kích, đoàn xe IS mắc kẹt trên sa mạc hơn một tuần ảnh 1

Phiến quân IS và các thành viên gia đình trên một chiếc xe buýt. Ảnh: Reuters

Này 4/9, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết đoàn 11 chiếc xe buýt của IS đã phải “nằm lì” một chỗ ở đông As Sukhnah (Syria) sau khi các chiến đấu cơ Mỹ ngày 30/8 tiến hành không kích thổi bay một cây cầu và khiến mặt đường trở nên khó di chuyển.

Những chiếc xe buýt này chở khoảng 300 phiến quân IS cùng 300 thành viên gia đình của chúng. Theo tờ New York Times (Mỹ), đoàn xe này có hành trình hướng đến Iraq.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định không tiến hành không kích trực tiếp vào đoàn xe. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng tạo điều kiện để những thành viên trong đoàn xe này, gồm cả phụ nữ và trẻ em, được tiếp cận thực phẩm và nước uống.

Tính đến ngày 30/8, chưa thể xác định được đoàn xe đã đi xa đến đâu, nhưng phát ngôn viên chiến dịch của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria, Đại tá Ryan Dillon khẳng định chúng đã bị chặn lại trước khi đến được lãnh thổ do IS chiếm đóng là Deir ez-Zor (Syria).

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), quân đội Syria vào ngày 5/9 đã giành chiến thắng tại Deir ez-Zor, đánh bại IS sau 3 năm tổ chức khủng bố này chiếm đóng thành phố.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.