Dịp cuối năm này, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam giớithiệu đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và đặc biệt các em thiếu nhi từ 0đến 5 tuổi bản dịch tiếng Việt bộ sách tranh của Thái Lan, gồm 5 cuốn: "Ngôi sao của tôi", tranh của Patcha Disyanant, lời củaPenguin Tua Rak; "Đợi thêm chút nữa", tranh của Patcha Disyanant, lời củaWarangkana Krittasampan; "Ai làm ướt giường", tranh của Hua Yik, lời của Janjao; "Ôi! hôi quá", tranh và lời của Lamphoo Sænglop và "Tớ phải đi đây", tranh và lời của Lamphoo Sænglop.
|
"Ngôi sao của tôi" kể lại câu chuyện về một chú Rái Cábiết chia sẻ niềm vui với mọi người nên đã nghĩ ra cách để ai cũng có được NgôiSao Cười mà không phải tranh giành nhau.
|
"Đợithêm chút nữa" kể chuyện về bạn Sóc Bông nhờ tính kiên nhẫn biết chờ đợi màcuối cùng đã được ăn những trái xoài chín căng ngọt lịm.
|
"Ai làm ướt giường" tựa như lời thủ thỉ với bé về chuyện trước khi ngủmà chịu đi tè thì sẽ không bao giờ tè dầm.
|
"Ôi!hôi quá" dạy bé hãy chăm chỉ gội đầu giữ gìn vệ sinh nếu không các bạn sẽ chạyđi mất không chịu chơi với bé.
|
"Tớ phải điđây" nhắc nhở bé đang chơi mà buồn ị tè thì nhớ chạy đến chỗ cái bô chứ đừngmải chơi quá mà ị tè ra quần.
Việc dạy bé giữ gìn vệ sinh, biết cách sẻ chia với bạn bè và học tínhkiên nhẫn, tưởng đơn giản song lại không dễ chút nào. Bố mẹ và thầy cô không nhữngphải kiên trì mà còn phải biết cách để thuyết phục và giúp bé nhớ nữa. 5 cuốnsách khổ vuông xinh xắn với những hình vẽ ngộ nghĩnh, màu sắc tươi vui, sinh độngcùng lời kể chuyện trong sáng, giản dị này có thể được coi như bộ “truyện – cẩmnang” của các thầy cô và bố mẹ và như những người bạn đồng hành của các bé, nhắcnhở các bé một cách dịu dàng và thật vui vẻ những công việc hàng ngày và nhữngđức tính đáng quý kể trên.