Quỹ Vì Trường Sa thân yêu được nhiệt tình ủng hộ

Chỉ trong 7 tháng số tiền 24 quận, huyện nộp vào quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” tại TP. HCM đã lên tới hơn 3,47 tỷ đồng, trong đó có nhiều quận, huyện vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Ngày 23/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã sơ kết công tác tuyên truyền vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Chương trình được người dân và các cán bộ, công nhân viên nhiệt tình ủng hộ, nên chỉ trong 7 tháng số tiền 24 quận, huyện nộp vào quỹ đã lên tới hơn 3,47 tỷ đồng, trong đó có nhiều quận, huyện vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Quỹ Vì Trường Sa thân yêu được nhiệt tình ủng hộ ảnh 1

Đứng gác dưới cột chủ quyền. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ thành phố, Trưởng ban vận động quỹ cho biết, mục đích của quỹ là góp phần chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Để người dân hiểu và ủng hộ Quỹ, UBMTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền về biển đảo, động viên các giới, các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo vào các phong trào, các cuộc vận động, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, một số tổ chức thành viên như Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh đã triển khai các mô hình có hiệu quả như: “Tuổi trẻ Thành phố hành động vì biên giới, hải đảo”; phối hợp tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương”, “Góp đá xây Trường Sa”; chương trình “Tiếp sức Trường Sa thân yêu”; hỗ trợ phụ nữ nghèo tại huyện đảo Trường Sa và phối hợp tuyên truyền vận động “Tấm lưới nghĩa tình cho ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.

Năm 2012, UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh dự kiến quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” sẽ vận động được 5 tỷ đồng.

Trong 5 tháng còn lại, các quận, huyện đã đăng ký đóng góp vào quỹ số tiền lên tới 5,978 tỷ đồng, vượt gấp đôi so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, 29 tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố đăng ký ủng hộ quỹ với tổng số tiền lên tới 4,538 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp ủng hộ bằng sản phẩm của đơn vị, trị giá 357 triệu đồng.

Liên Phương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.