Quá nửa hộ dân tái định cư bỏ về nơi ở cũ vì thiếu đất sản xuất

Thị xã Hương Trà và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai dự án xây dựng khu tái định cư vùng Lim vào năm 2009 để tái định cư cho 60 hộ dân nghèo, thiếu đất sản xuất của phường Hương Hồ, với kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Dự án được tiến hành trên cơ sở làm sạch bom mìn và vật liệu chưa nổ để xây dựng khu tái định cư, khai thác 45 ha đất nông nghiệp, trồng mới 120 ha rừng, phát triển chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm trực tiếp cho trên 130 lao động từng bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong phường.

Chú thích ảnh
Nhà dân trong khu tái định cư đóng cửa, chủ nhà đã bỏ về quê cũ. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Từ số hộ tái định cư ban đầu (60 hộ), sau khi giải phóng đất đai sẽ đưa tiếp 40 hộ, đưa tổng số hộ lên vùng định cư mới là 100 hộ, giải quyết việc làm cho 200 lao động và số người được hưởng lợi lên hơn 500 người.

Tuy nhiên, đến nay, 40/60 hộ đã bỏ khu tái định cư về nơi ở cũ, nguyên nhân là do đất cấp cho dự án "chồng" lên đất của Trại giam Bình Điền (Bộ Công an). Sự bất cập trong quản lý đất đai của địa phương là nguyên nhân chính khiến khu tái định cư vùng Lim đứng trước nguy cơ xóa sổ sau 10 năm thành lập.

Ông Hoàng Như Sấm, một người dân trong khu tái định cư cho biết, khi lên đây, chính quyền cam kết cấp cho mỗi hộ dân bình quân 2 ha đất sản xuất (vừa làm nông nghiệp, vừa trồng rừng), tuy nhiên không có đất như cam kết ban đầu nên người dân chỉ biết đi làm thuê.

Hộ anh Huỳnh Đức Tuyên may mắn hơn khi được cấp đất, nhưng chỉ có 400m2 đất sỏi đá, gia đình anh không canh tác được, phải đi làm thuê. Nhiều người không có đất sản xuất đành quay về làng cũ tìm cách mưu sinh.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà cho biết: Trong vùng có 383 ha đất cấp cho Trại giam Bình Điền (Bộ Công an). Khi xây dựng khu tái định cư, việc cấp đất cho dự án lại "chồng" lên đất đã cấp cho trại giam nên người dân không thể tiến hành sản xuất được.

Chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhưng mãi vẫn chưa thấy giải quyết. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân không thể chờ đợi hơn nữa. Thậm chí phần lớn các hộ dân đã bỏ về quê cũ sau gần 10 năm lên khu tái định cư vùng Lim...

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.