'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu

Nằm gọn trong khu vực lòng hồ Yên Lập, ngăn cách với bên ngoài bởi dòng suối Thuỷ Văn nên Khe Liêu (xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) được ví như một “ốc đảo” chốn rừng xanh. Vì sự biệt lập với bên ngoài nên cuộc sống của gần 40 hộ dân nơi đây nhiều năm nay vẫn lam lũ, vất vả.
Nằm gọn trong khu vực lòng hồ Yên Lập, ngăn cách với bên ngoài bởi dòng suối Thủy Văn nên Khe Liêu (xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) được ví như một “ốc đảo” chốn rừng xanh. Vì sự biệt lập với bên ngoài nên cuộc sống của gần 40 hộ dân nơi đây nhiều năm nay vẫn lam lũ, vất vả.
'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 1

Hàng ngày, các em học sinh phải đến trường trên một phương tiện duy nhất là con đò đã cũ.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 2

Và 8 năm nay, ngày cũng như đêm, cứ có tiếng gọi đò là chị Đặng Thị Mơ, trưởng thôn Khe Liêu cùng con thuyền máy cũ lại nổ máy vượt suối đưa đón.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 3

Niềm vui và hi vọng đã đến với người dân nơi đây khi UBND tỉnh Quảng Ninh ra chủ trương triển khai xây dựng cầu bắc qua suối Thuỷ Văn vào thôn Khe Liêu cuối năm 2010.

Công trình đường, cầu vào thôn Khe Liêu chính thức được khởi công vào ngày 22/5/2011. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, do UBND huyện Hoành Bồ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Liên doanh công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Đức Thịnh và công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Dương.
'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 4

Tuy nhiên, đã 3 năm triển khai nhưng đến nay cây cầu được người dân Khe Liêu mong đợi vẫn chưa hoàn thành.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 5

Công trình gồm 2 hạng mục thì hiện tại mới có hạng mục nâng cấp đường Khe Liêu với tổng chiều dài là hơn 3km được hoàn thành, còn hạng mục cầu bắc qua suối vào thôn Khe Liêu vẫn chưa được thi công.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 6

Cũng đã từ lâu, không có bóng dáng công nhân xây dựng tại cây cầu này.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 7

Thôn Khe Liêu chủ yếu là người dân tộc Dao. Thông thương khó khăn, cuộc sống người dân tại đây chủ yếu là tự cung tự cấp.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 8

Người dân Khe Liêu mong mỏi cây cầu sớm hoàn thành.

'Ốc đảo' rừng xanh mòn mỏi chờ đợi một cây cầu ảnh 9

Tin, ảnh: Xuân Tùng

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).