Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng

Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể theo đúng nghi thức Quốc tang tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể theo đúng nghi thức Quốc tang tại Nhà lưu niệm Đại tướng, ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.


Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng ảnh 1
Đoàn đại biểu huyện Lệ Thủy vào viếng Đại tướng.

Đồng chí Phạm Hữu Thảo, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Trưởng Ban tổ chức Lễ viếng tại nhà Đại tướng, đã thay mặt Đảng bộ và toàn thể đồng bào, đồng chí trong huyện, thành kính gửi đến phu nhân Đại tướng - bà Đặng Thị Bích Hà và toàn thể gia quyến Đại tướng, lời chia buồn sâu sắc nhất.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy nguyện đoàn kết một lòng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại và tấm gương của Đại tướng; mãi mãi khắc sâu và thực hiện những lời căn dặn ân cần, tâm huyết của Đại tướng, xây dựng Đảng bộ huyện thành Đảng bộ gương mẫu, xây dựng huyện Lệ Thủy vững mạnh.

 Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng ảnh 2

Nhân dân khóc thương Đại tướng tại khu nhà lưu niệm.

Cụ Võ Văn Hoài, trú tại thành phố Hà Nội, và đoàn Việt kiều từ đất nước Thái Lan, vừa kịp về tới Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, liền chít khăn tang, nghẹn ngào tâm sự: “Tôi và 7 anh em Việt kiều này đều là cháu trong họ, gọi Bác Giáp bằng ông. Nghe tin Đại tướng từ trần, tất cả chúng tôi về đây để tang Đại tướng. Nhớ lời Đại tướng căn dặn, dù công tác, sinh sống ở đâu, chúng tôi vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, gương mẫu như lúc còn sống Bác Văn hằng mong muốn”.

Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng ảnh 3
Cụ Võ Văn Hoài.

Từng đoàn người, dòng người kính cẩn, lặng lẽ tiếp bước theo nhau vào viếng và để được thắp những nén tâm hương lên bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lượng người đông là thế, nhiều là vậy, nhưng không ai bảo ai đều hết sức trật tự và trang nghiêm.

Trong số dòng người lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Đại tướng tại quê nhà, chúng tôi bắt gặp cựu nữ pháo binh Ngư Thủy Nguyễn Thị Huệ (62 tuổi) và 10 n  pháo binh Ngư Thủy năm xưa. Trong bộ quân phục xanh, nước mắt bà Huệ cứ lăn dài trên gò má xám màu sương gió của thời gian. Bà Huệ khóc, 10 cô gái pháo binh Ngư Thủy năm xưa cũng òa lên khóc nức nở. Dù cố nén nỗi đau chung, nhưng trước cảm xúc vỡ òa của dòng người đang chờ vào viếng tại quê nhà của Người, chúng tôi cũng chực trào nước mắt.

Đôi mắt bà Huệ đỏ ngàu vì suốt mấy ngày rồi bà đã khóc thương nhớ Đại tướng. Gạt nước mắt, bà Huệ nghẹn ngào nói: “Từ ngày nhận hung tin Bác Giáp đã qua đời, lòng tôi quặn thắt, nghĩ về Người, thương nhớ Người, nước mắt cứ thế tuôn trào.  Điều quý giá nhất đối với cuộc đời tôi là đã vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ba lần. Lần nào cũng thế, Bác Giáp cầm tay hỏi thăm ân cần và không quên giặn dò chúng tôi trước khi từ biệt. Bác Giáp đã đi rồi, vậy là vĩnh viễn chúng tôi không còn được gặp và được Bác cầm tay để nghe những lời dặn dò ân cần của Bác nữa rồi, Bác ơi…”.

 Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng ảnh 4

Cựu pháo binh Ngư Thủy Nguyễn Thị Huệ nghẹn ngào tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kính cẩn thắp nén tâm hương lên bàn thờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Thoan, dân tộc Bru-Vân Kiều, ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, nước mắt lăn dài khi thấy di ảnh của Đại tướng. Ông Thoan xúc động: “Bác ơi, chúng con từ núi rừng xa xôi đã về đây viếng Bác. Thương nhớ Bác lắm, Bác ơi. Khi còn sống, lúc nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào chúng con, chúng con sẽ cố gắng sống, lao động và học tập thật tốt để không phụ những lời căn dặn của Bác với đồng bào chúng con khi còn sống…”.

Nước mắt tuôn rơi trên quê nhà Đại tướng ảnh 5

Ông Nguyễn Thoan, người dân tộc Bru-Vân Kiều ở Quảng Bình trầm ngâm bên cây khê chứa đựng nhiều kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm của Đại tướng ở làng An Xá.


Rời đoàn, ông Thoan lặng lẽ  tìm đến cây khế sau vườn của Nhà lưu niệm Đại tướng, khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Trên khuôn mặt trầm ngâm của người đàn ông ấy, sự tiếc thương vị Đại tướng vô vàn kính yêu của dân tộc dường như không thể n
ào kìm nén nổi.

 Lê Sơn-Võ Dung

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.