Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với tấm bằng loại khá; tháng 7/2011, khi biết thông tin tuyển dụng Dự án đưa 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã đặc biệt khó khăn, Hương đã đăng kí tham gia. Trúng tuyển, Hương được phân công về làm Phó Chủ tịch xã Nam Quang.
“Cầu dân góp” đã hoàn thành đi vào sử dụng. |
Qua một thời gian tự nghiên cứu, mày mò tìm hiểu, nhận thấy người dân ở đây có truyền thống chăn nuôi lợn đen và thịt lợn đen được người tiêu dùng ưa chuộng, Hương liền xây dựng đề án “Phát triển đàn lợn đen ở địa phương”. Sau đó, cô tiếp tục nghiên cứu và xây dựng mô hình “Lai giữa lợn nái Móng Cái và lợn đực đen địa phương”, được xã phê duyệt Hương liên hệ với Công ty giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng được công ty hỗ trợ 2 con lợn nái Móng Cái về cho 2 hộ gia đình nuôi thử nghiệm. Đến nay, đã có kết quả tốt và chuẩn bị nhân rộng ra toàn xã.
Hương đi khảo sát con suối để làm cầu. |
Hương thường xuyên xuống tận thôn xóm để hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con nhiều hơn. Cũng trong những chuyến đi đó, cô nhận thấy giao thông đi lại trên địa bàn xã còn rất nhiều khó khăn, nhiều thôn, chòm xóm vẫn chưa có đường đi. Từ đây Hương đã vận động nhân dân tự mở đường đất để xe máy đi lại được, sau này có thêm kinh phí sẽ mở rộng thêm để đổ bê tông. Hiện tại, 10/10 xóm trên địa bàn xã đã có đường xe máy đi lại đến tận trung tâm thôn xóm, nhà của mỗi hộ dân.
Đặc biệt, trên đoạn đường từ xã đến trung tâm huyện phải đi qua một con suối, mùa mưa lũ gây nguy hiểm cho trẻ em đến trường và bà con nhân dân qua lại. Phó Chủ tịch xã Trần Thị Hương đã chăm chỉ đi vận động các nhà hảo tâm, nhân dân góp công góp sức, vật liệu để làm cầu. Kết quả không ngoài mong đợi, số tiền được ủng hộ làm cầu gần 60 triệu đồng, nhân dân địa phương tự nguyện góp 230 ngày công, 10 m2 đất. Và cây cầu mang tên “Cầu dân góp” đã hoàn thành đi vào sử dụng từ tháng 3/2016 phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 3 xã Nam Quang, Tân Việt, Nam Cao, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.