Nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh vẫn 'lén' phục vụ khách tại chỗ

Dù TP Hồ Chí Minh vẫn chưa cho phép các hàng quán ăn, uống phục vụ khách tại chỗ nhưng một số hàng quán vẫn "lén" cho khách ngồi, nhất là những hàng quán khuất bên trong.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quán cà phê và quán ăn trên địa bàn quận Tân Phú đón khách ngồi tại chỗ vào sáng ngày 25/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 24 - 25/10, nhiều hàng quán ở các quận như Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân… mở “chui” cho khách ngồi tại chỗ. Khách còn thản nhiên không đeo khẩu trang, ngồi nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, nhiều quán cà phê ở quận Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân… khách ngồi chật kín, sát nhau từ trong ra ngoài, nói chuyện nhưng không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Xe máy dựng chật kín trước một quán cà phê trên đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số quán cà phê trên đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú) cho khách ngồi tại chỗ chật kín từ trong ra ngoài. Khách nói chuyện và không đeo khẩu trang vào sáng ngày 24/10.

Chỉ thị 18 của UBND TP Hồ Chí Minh quy định từ ngày 1/10, nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vào ngày cuối tuần, các quán cà phê ở phường Tân Thành (quận Tân Phú) luôn chật kín khách từ trong ra ngoài, nói chuyện vô tư và không đeo khẩu trang.

Theo chỉ thị này, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, không được phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, rất nhiều quán ăn, cà phê ở TP Hồ Chí Minh… vẫn mở cửa đón khách phục vụ tại chỗ. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một quán cà phê trên địa bàn quận Bình Tân cũng chật kín khách và xe máy dựng phía trước quán.
Chú thích ảnh
Về đêm, nhiều quán cà phê trên địa bàn quận Tân Phú cũng rất đông khách ngồi tại chỗ.
Chùm ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.