Hà Giang:

Nhân viên xăng dầu chết cháy thương tâm

Đây có thể là một vụ án giết người, cướp của rồi đổ xăng vào người nạn nhân để phi tang. Vì khi vụ việc được phát hiện, anh Vũ Thành Nam trong tình trạng bị buộc tay chân, nhét giẻ vào mồm; nạn nhân bị chết cháy rất thương tâm.

Khoảng hơn 3 giờ sáng 2/9, tại Cửa hàng xăng dầu Yên Minh, thuộc tổ 5 thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh - Hà Giang) đã xảy ra vụ cháy văn phòng làm việc của Cửa hàng xăng dầu. Hậu quả đã làm anh Vũ Thành Nam (SN 1978, nhân viên Cửa hàng) tử vong; tiền bán hàng xăng do ca anh Vũ Thành Nam đã bị lấy mất, hiện chỉ còn một chút tiền lẻ (trung bình mỗi một ca bán hàng của nhân viên thường thu được trên 150 triệu đồng).

Đặc biệt, ngọn lửa cũng đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, tủ đựng tài liệu của văn phòng.

Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Minh đã tới hiện trường dập tắt ngọn lửa kịp thời nên ngọn lửa chưa kịp bén vào các bồn chứa xăng của Cửa hàng.

Theo thông tin ban đầu, một số người dân chứng kiến vụ việc đưa ra giả thuyết: Đây có thể là một vụ án giết người, cướp của rồi đổ xăng vào người nạn nhân để phi tang. Vì khi vụ việc được phát hiện, anh Vũ Thành Nam trong tình trạng bị buộc tay chân, nhét giẻ vào mồm; nạn nhân bị chết cháy rất thương tâm.

Cửa hàng xăng dầu Yên Minh là đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu Hà Giang. Được biết, thời gian qua Công ty Xăng dầu Hà Giang thường bố trí nhân viên trực ca đêm chỉ có một người (duy nhất chỉ có Cửa hàng Xăng dầu Cầu Mè, thành phố Hà Giang là có 2 nhân viên), nên khi sự việc đau lòng trên xảy ra không có ai ứng cứu. Trước sự việc trên, thiết nghĩ Công ty xăng dầu Hà Giang cần bố trí thêm nhân viên trực ca đêm để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Trung Đức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.