Theo hãng thông tấn Nga TASS, sân bay Vilnius của Litva đã phải đóng cửa ngày 13/9 và lệnh báo động trên không được ban bố sau khi có thông tin nghi ngờ xuất hiện UAV trong không phận nước này.
Một máy bay phản lực của NATO đã được điều động từ miền Bắc Litva, nơi Không quân Italy đang đóng quân trong khuôn khổ sứ mệnh Phòng không Baltic của NATO.
Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết phi công NATO xác định vật thể lạ thực chất chỉ là chim.
Cơ quan này cho biết thêm trong một tuyên bố: "Dựa trên các tín hiệu radar ban đầu, dấu vết do chim và UAV để lại có thể trông rất giống nhau".
Ban tổ chức xác nhận sự cố báo động nhầm xảy ra trong lúc giải chạy marathon Vilnius đang diễn ra, song cuộc đua không bị gián đoạn.
Trước đó trong tuần, quân đội Litva cho biết các UAV nhắm vào Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ nước này.
UAV trở thành tâm điểm trong những căng thẳng gia tăng giữa NATO và Moskva trong những tháng gần đây.
Trong tháng 8, một UAV gắn thuốc nổ và một "chất lạ" đã được phát hiện cạnh một máy bay chở hàng của Ukraine tại Leipzig (Đức).
Cảnh sát đã huy động đội xử lý bom mìn để kích nổ thiết bị từ xa. Vụ việc không gây thương vong.
Lệnh báo động trên không sau đó được dỡ bỏ và sân bay mở cửa trở lại trong vòng 38 phút.
Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn và chấm dứt hợp đồng với Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin.
Về phía Nga, Moskva phủ nhận mọi liên quan và cho rằng Đức đang cố gắng châm ngòi cho một "cuộc chiến tranh thực sự" khi đổ lỗi cho Điện Kremlin.
Các cơ quan chức năng châu Âu, trong đó có cơ quan tình báo MI6 của Anh, trước đó cũng cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch phá hoại ngày càng lan rộng nhằm vào các máy bay.