Người tự xưng là 'Ban chỉ đạo Quận 7' không nằm trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quận 7

Liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo Quận 7” lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại Quận 7 trong clip lan truyền trên mạng xã hội từ chiều ngày 29/8, Công an Quận 7 cho biết đã mời người này lên để làm rõ vụ việc.
Chú thích ảnh
Người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" (ảnh cắt từ clip).

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh chiều 30/8, ông Hoàng Đình Thạch, Phó trưởng Công an Quận 7 cho biết, đơn vị đã mời người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo Quận 7” đã lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại Quận 7 trong clip lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 29/8 lên làm việc.

"Bước đầu điều tra, người đàn ông này tên là H.H.N, ngụ tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng (Quận 7). Ngày 29/8, ông H.H.N chở vợ đi siêu thị để mua sữa cho con và một số hàng hóa khác, sau đó xảy ra vụ việc như clip lan truyền trên mạng. Toàn bộ diễn biến của vụ việc như nội dung của clip đưa lên mạng xã hội. Ngoài ra, trong quá trình điều tra cho thấy, đương sự N không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quận 7 hay của bất cứ tổ chức nào về phòng, chống dịch COVID-19", ông Hoàng Đình Thạch nói. 

Theo ông Hoàng Đình Thạch, đối với thẻ đi đường của ông H.H.N, ông N cho biết là được một người bạn cho; các cơ quan chức năng của Quận 7 đang phối hợp xác minh và làm rõ để trả lời cho dư luận trong thời gian tới. "Đây là vụ việc gây ảnh hưởng đến công tác chống dịch của Quận 7 nói riêng và Thành phố nói chung nên đang được UBND TP Hồ Chí Minh quan tâm và chỉ đạo cho các ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm, đúng quy định phát luật", ông Thạch nói. 

Trước đó, trong clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ trong siêu thị khi lực lượng này không cho vào mua hàng.

Người này liên tục đưa ra thẻ màu trắng và tự xưng là người của "Ban chỉ đạo Quận 7", đi mua hàng cho ban chỉ đạo, thậm chí còn đòi cho công an xuống làm việc. Sau đó, người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại. Sự việc đang khiến dư luận rất bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận 7 và công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Clip người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" được lan truyền trên mạng từ chiều 29/8: 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TikTok vướng cáo buộc lừa người dùng bằng 'tính năng an toàn giả'

TikTok vướng cáo buộc lừa người dùng bằng 'tính năng an toàn giả'

Bang New York (Mỹ) vừa công bố những tình tiết gây chấn động trong đơn kiện nền tảng TikTok. Theo đó, mạng xã hội này bị cáo buộc đã âm thầm cung cấp các "tính năng an toàn giả" – thực chất là những cài đặt hoàn toàn vô tác dụng – cho hàng nghìn người dùng, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên.

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Phim AI càng 'cuốn', càng cần những 'điểm dừng'

Những bộ phim về tiên hiệp, xuyên không, sinh tồn, trọng sinh… được sản xuất bằng AI đang thu hút người xem khá đông trên mạng xã hội và các ứng dụng xem phim. Có người chỉ định xem vài phút sau bữa tối nhưng rồi kéo dài đến tận khuya, thậm chí bỏ việc để xem nhiều giờ liên tục hay trả tiền để được xem các tập kế tiếp.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.