Người dân Thủ đô đi thả cá ngày Tết ông Công, ông Táo

Sau lễ cúng ông Công ông Táo sáng nay (23 tháng Chạp), các gia đình đều thực hiện nghi thức thả cá chép tại các điểm ven sông, hồ.

Các địa điểm như: cầu Long Biên, Hồ Tây, các hồ gần khu vực sinh sống... có rất đông người đến thả cá.

Chú thích ảnh
Giữa  giờ sáng, các gia đình làm lễ cúng sớm đã đem cá đến thả tại khu vực cầu Long Biên.
Chú thích ảnh
Tại đây, người dân được các tình nguyện viên hỗ trợ thả cá, nhằm tránh tình trạng ném cá từ trên cao, cũng như xả túi nilon ra môi trường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cá được cho vào xô nhựa, dùng dây đưa xuống từ trên cao đến sát dòng nước, giúp cá không bị chết.
Chú thích ảnh
Người dân sau khi thả cá thường "gửi gắm" những lời cầu chúc theo cá "về tấu trời".
Chú thích ảnh
Nhiều năm gần đây, thông điệp "Thả cá đừng thả túi nilon!" được lan truyền rộng rãi, ngăn chặn việc xả rác ra môi trường ngày Tết ông Công, ông Táo.
Chú thích ảnh
Tại khu vực hồ điều hòa (Mai Dịch, Cầu Giấy), nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đi thả cá, nhằm giáo dục về tập tục văn hóa tốt đẹp của nước ta.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những năm gần đây, ý thức của người dân khi đi thả cá ngày một văn minh hơn, ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao. Ảnh: Xuân Khang
Chú thích ảnh
Tại Hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên, cá được lực lượng công an phường, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên thu gom tại chỗ, tránh tình trạng cá khi thả xuống hồ bị ô nhiễm không thể sống.
Chú thích ảnh
Cá sau khi được thu gom sẽ đưa lên xe để mang thả tại sông Hồng.
Phương Mai - Thái Mạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.