Người dân khu phố Trúc Bạch trong ngày đầu hết cách ly

Hôm nay là ngày đầu tiên người dân phố Trúc Bạch (Hà Nội) trở lại với nhịp sống thường nhật sau 14 ngày cách ly để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Niềm vui, niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp khu phố này.
Chú thích ảnh
Ngày 21/3, trong ngày đầu hết hạn cách ly phòng chống dịch COVID-19, người dân trong khu phố Trúc Bạch vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, cắt tóc, rửa xe...
Chú thích ảnh
Barie cách ly được gỡ bỏ ở 2 đầu phố Trúc Bạch. Hai đầu phố lại thông với phố Ngũ Xá và Châu Long, hàng rào cũng như các tấm biển cách ly được gỡ bỏ.
Chú thích ảnh
Anh Đỗ Ngọc Khôi chia sẻ: “Thời gian xảy ra sự việc, tôi đang đi công tác xa nhà, nên không bị yêu cầu cách ly nhưng phải đi ở nhờ người thân. Được trở về ngôi nhà của mình, tôi thấy rất hạnh phúc. Trước đây nhớ vợ con chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, nói chuyện với vợ con toàn phải qua điện thoại".
Chú thích ảnh
Anh Phan Anh Tuấn, làm nghề cắt tóc tại phố Trúc Bạch mở hàng trở lại sau 2 tuần phải nghỉ để phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Người dân bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Văn Khánh, số 87 phố Trúc Bạch dọn dẹp vệ sinh ngôi nhà của mình.
Chú thích ảnh
"Trong thời gian cách ly, chúng tôi được chính quyền địa phương tạo điều kiện, cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ nên sinh hoạt của gia đình không có xáo trộn nhiều. Mong tất cả những người bị cách ly hãy tự tin, không có gì phải quá hoang mang, lo lắng và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh", ông Khánh bày tỏ.
Chú thích ảnh
Người dân quét dọn quanh khu vực để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cũng như tạo cảnh quan thoáng mát sạch sẽ.
Chú thích ảnh
Phấn khởi, vui mừng là tâm trạng chung của những người dân nơi đây.
Chú thích ảnh
Người dân đi qua con phố này mà không còn cảm giác e ngại.
Chú thích ảnh
Mua bán ở khu phố này đã nhộn nhịp trở lại
Chú thích ảnh
Cán bộ phường Trúc Bạch thu dọn thiết bị, bàn ghế vốn được dùng để phục vụ công tác chống dịch.
Chú thích ảnh
Trẻ em ở phố bên cạnh sang vui đùa tại khu vực vườn hoa.
Chú thích ảnh
Tuy khu vực này đã hết cách ly nhưng đội ngũ y tế vẫn cẩn thận phun thuốc sát khuẩn từng ngóc nghách.
Chú thích ảnh
Người dân vẫn nhắc nhau đeo khẩu trang. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Số nhà 125 Trúc Bạch của bệnh nhân thứ 17 sinh sống sau khi từ châu Âu về và số 113, căn nhà mà tài xế của bệnh nhân thứ 17 thuê ở vẫn đang được lập rào chắn cách ly.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.