Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Chiều 15/4, sau ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc. Trên một số tuyến đường đổ về trung tâm Thủ đô Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng… dòng phương tiện bị ùn ứ.
Chú thích ảnh
Ngày mai (16/4), người dân trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), từ giữa trưa 15/4,  hành khách từ các tỉnh đã đổ về.
Chú thích ảnh
Xe nào cũng kín khách.
Chú thích ảnh
Nhiều người mê mệt sau chặng đường dài.
Chú thích ảnh
Cũng như ngày đi, ngày trở về, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc.
Chú thích ảnh
"Sản vật" quê hương mang theo lên Hà Nội.
Chú thích ảnh
Mọi người chen lấn nhau lấy đồ đạc khi xe ô tô cập bến.
Chú thích ảnh
Tại bến xe Mỹ Đình lượng người đổ về cũng khá đông.
Chú thích ảnh
Lượng xe ôm, taxi chèo kéo khách các khu vực bến xe.
Chú thích ảnh
Các tuyến đường cửa ngõ đi vào Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, trong số các xe lưu thông có không ít là những chuyến ô tô, xe máy của những người nghỉ lễ trở về.
Chú thích ảnh
Thời tiết có mưa nên việc di chuyển bằng xe máy cũng trở nên khó khăn. Xe chở quá tải lại chôn chân trong những đám tắc đường khiến ai cũng mệt mỏi.
Chú thích ảnh
Hành lý không thiếu nông sản từ quê nhà.
Chú thích ảnh
Trên đường Phạm Hùng, dòng người càng lúc càng đông gây ùn tắc cục bộ.
Chú thích ảnh
Trước cổng bến xe Mỹ Đình, dòng phương tiện cũng bị ùn ứ.
Chú thích ảnh
Có những đoạn đường các phương tiện phải nhích từng centimet để di chuyển.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.