Người dân đổ về Thủ đô, giao thông Hà Nội 'nóng' sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 1/1/2019, sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Các cửa ngõ thành phố có những nơi ùn tắc.

Các cửa ngõ thành phố, người và xe nườm nượp. Tại bến xe Giáp Bát người dân ùn ùn trở về. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc. Các chuyến xe từ các tỉnh xa như Ninh Bình Thái Bình Thanh Hóa,... chật kín người trở về Hà Nội.

Hành khách đa phần là những người ngoại tỉnh làm việc ở Hà Nội hoặc người Hà thành trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng vất vả để phân luồng tránh ùn tắc.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng vất vả để phân luồng tránh ùn tắc.
Chú thích ảnh
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc mang vác từ quê lên.
Chú thích ảnh
Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ quấn kín mít khi trở về thủ đô
Chú thích ảnh
Đường Giải Phóng bị tắc nghẽn do lượng người đổ về quá đông. 
Chú thích ảnh
Một số ô tô khách trả khách ngay tại đường Giải Phóng khiến cho giao thông ở đây càng khó khăn.
Chú thích ảnh
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mật độ xe về Hà Nội tăng, tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.
Chú thích ảnh
Đoạn giao gần đường vành đai 3 bị ùn ứ cục bộ.
Chú thích ảnh
Đến 18h20, tình hình giao thông tại ngã tư Pháp Vân - gầm đường vành đai 3 thông thoáng trở lại, không xảy ra ùn tắc.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển tuy không nhanh nhưng không còn ùn tắc
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, tại ngã tư trước bến xe Nước Ngầm, mật độ phương tiện vẫn rất đông
Nhóm PV Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.