Người biểu tình Ukraine đốt cháy trụ sở đảng cầm quyền

Người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine đã phá vỡ hàng rào cảnh sát và xông vào trụ sở đảng cầm quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Ngày 18/2, người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine đã phá vỡ hàng rào cảnh sát và xông vào trụ sở đảng cầm quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Theo một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, một phần của trụ sở đảng cầm quyền đang bốc cháy sau khi hàng trăm người biểu tình ném bom xăng vào tòa nhà tiếp sau các cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát gần tòa nhà Quốc hội nước này.
Người biểu tình Ukraine đốt cháy trụ sở đảng cầm quyền ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động lập rào chắn ngăn người biểu tình tại Kiev. Ảnh: AFP-TTXVN

Cùng ngày, phản ứng trước các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình gần tòa nhà quốc hội, thủ lĩnh đối lập Vitaly Klitschko đã hối thúc Tổng thống Yanukovich ra lệnh cho lực lượng cảnh sát chống bạo động rút khỏi đường phố nhằm ngăn chặn leo thang "xung đột trong xã hội".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 3 nhân viên của bộ này đã bị thương do đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ khi họ tìm cách vượt qua hàng rào trên đường đến tòa nhà Quốc hội.

Theo Bộ trên, những người biểu tình cực đoan chống chính phủ ở trung tâm thành phố đã sử dụng vũ khí chống lại nhân viên thực thi pháp luật.

Bộ Nội vụ kêu gọi những người biểu tình từ bỏ bạo lực và nhắc nhở họ về trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội.

TN (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.