Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12: Xây dựng môi trường học tập, hòa nhập thân thiện

Ngày 3/12, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12. 
Chú thích ảnh
Phụ huynh đồng hành cùng trẻ em tham gia các trò chơi. 

Đến với chương trình, các em nhỏ đang theo học tại Trung tâm được nhận nhiều phần quà, tham gia các trò chơi vận động, trải nghiệm, qua đó tạo niềm vui, phấn khởi để tiếp tục học tập và rèn luyện, từng bước phát triển các kỹ năng.

Thống kê trong năm học 2024 - 2025, tại tỉnh có trên 1.800 học sinh khuyết tật đang tham gia học tập hòa nhập tại các cơ sở giáo dục. Riêng tại Trung tâm có trên 150 trẻ khuyết tật trí tuệ; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật thần kinh, tâm thần và khuyết tật khác đang theo học. Bên cạnh việc giáo dục chuyên biệt tại lớp học, Trung tâm đã tổ chức 3 lớp rèn luyện kỹ năng, năng khiếu như đá bóng, vẽ, aerobic nhằm khắc phục các khiếm khuyết của trẻ.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: Ngày Quốc tế Người khuyết tật không chỉ là dịp để tôn vinh sức mạnh và nghị lực của người khuyết tật, mà còn là cơ hội để nhìn nhận và giải quyết những thách thức mà họ phải đối mặt hằng ngày.

Chú thích ảnh
Phụ huynh đồng hành cùng trẻ em tham gia các trò chơi. 

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn về quyền lợi, nhu cầu của người khuyết tật, đề xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ người khuyết tật một cách hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng môi trường học tập, hòa nhập thân thiện với người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia vào mọi hoạt động xã hội, từ học tập, làm việc đến vui chơi giải trí.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc đề nghị các ngành, đoàn thể, phụ huynh cùng hành động tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để các em phát triển đồng đều về tinh thần, thể chất, cảm xúc và tương tác xã hội, góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.