Ngát thơm rặng thị cổ dưới chân núi Ngọc tại Đồ Sơn

Những ngày trước Rằm tháng Tám, rặng cây thị tại vùng chân núi Ngọc, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn (Hải Phòng) tỏa ngát hương thơm vấn vương.

Clip "Ngát thơm rặng thị cổ dưới chân núi Ngọc ở Đồ Sơn":

Cuối tháng 4/2014, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trao Bằng công nhận cây di sản - rặng thị cổ thụ tại núi Ngọc (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn). Kể từ đó, những cây cổ thụ có loại quả chín vàng óng vào dịp Thu về, mang mùi hương cổ tích “Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”, dần trở thành một trong những địa điểm hút khách tham quan tại Đồ Sơn.

Chú thích ảnh
Những cây thị to, tán lá rộng phủ bóng mát cả một vùng chân núi Ngọc.

Từ di tích quốc gia đình Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, men theo con đường nhỏ uốn lượn dẫn vào đền Cô Chín, lên tháp Tường Long, theo địa hình chân núi, hiện ra trước mắt chúng tôi là rặng thị cổ gồm 17 cây nằm rải rác trong khuôn viên của 15 gia đình đang sinh sống tại tổ dân phố số 5 và số 6.

Chú thích ảnh
Những gốc thị được đặt tên theo dáng vẻ.

Rặng thị cổ với những tán lá um tùm làm rợp mát cả một vùng đất. Trong làn gió biển, những chùm thị chín tỏa hương thơm dịu nhẹ đặc trưng mang đến cảm giác hoài cổ về một thời “rước đèn, trông trăng” đầy thơ mộng.

Chú thích ảnh
Gốc cây thị cổ nhiều u, cục, phủ đầy rêu mốc dày lên theo thời gian.

Theo người dân cao tuổi tại địa phương, quần thể 17 cây di sản này có những “cụ” tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Cùng thời gian, chúng cứ thế bám vào sườn núi Ngọc mà phát triển cho đến tận ngày nay.

Chú thích ảnh
Có gốc thị tạo thành hốc to 2 người chui lọt.

Đáng chú ý, tùy theo dáng vẻ của từng cây cổ thụ mà người dân địa phương đặt tên cho cây thị. Thị Bảy chồi với bộ rễ cây chồi lên mặt đất, gốc cây mọc ra 7 chồi, dưới gốc cây có hầm chứa khoảng 10 người. Thị Khe, do mọc bên khe suối, thân cây lại rỗng có thể chứa được 2 người nên dân làng mới đặt tên như vậy. Còn Thị Hồng, bởi ruột quả có màu hồng rất khác lạ…

Chú thích ảnh
Thị rụng "trải vàng" trên thảm cỏ, trên bậc đá phủ bóng thời gian.

Rặng thị cổ gắn liền với đời sống của người dân miền biển. Họ không chỉ tự hào khi giữa nơi sơn thủy hữu tình này vẫn còn lưu giữ được một hệ thực vật gắn liền với lịch sử kháng chiến của của dân tộc mà đó còn là tài sản vô giá, tạo nên một không gian sinh thái trong lành, là điểm đến du lịch hấp dẫn cho nhân dân và du khách thập phương.

Chú thích ảnh
Loại thị cổ có quả to hơn cả chiếc bát ăn cơm, nhưng cũng có giống quả nhỏ xinh bỏ vừa vào chiếc giỏ thị.

Cụ ông cao niên Lê Bá Đường (87 tuổi) của phường Ngọc Xuyên cho biết: Cây thị cho quả vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch, với những trái thị căng tròn, vàng dịu như những vầng trăng nhỏ treo dưới tán lá. Nhưng đặc biệt cây thị hiện nay đang tồn tại 2 loại quả hình dáng và hương vị khác nhau.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương hái thị để làm quà cho bạn đến chơi nhà.

Thị cổ cho quả rất to, để hái được phải dùng gậy dài để móc, hái. Những cây cành la đà, quả nhỏ xinh được chọn hái, mang về dùng cho thờ cúng hay để giữ mùi hương vấn vương trong phòng.

Chú thích ảnh
Quả thị chín vàng mang mang đến cảm giác hoài cổ, xa vắng về một thời “rước đèn, trông trăng” đầy thơ mộng.

Quả thị to rụng vàng ở đường đi, thảm cỏ, tường đá rêu phong của các khu thờ tổ quanh khu vực rặng thị cổ thụ cũng làm nên khung cảnh đầy ấn tượng. Ngày nay, rặng thị cổ cùng với đình Ngọc Xuyên, đền Cô Chín, suối Rồng, tháp Tường Long, chùa Tháp... đã tạo thành một quần thể du lịch tâm linh, một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn của địa phương.

Chú thích ảnh
Thị tươi, thơm lành, vàng óng được chọn bày.

“Thị và bứa là hai loài cây truyền thống gắn với vùng núi hiểm trở quanh khu vực Đồ Sơn. Khi quả bứa được dùng trong nấu ăn thì thị mang đặc trưng của mùa thu dịu mát. Thị cổ gắn với những trò chơi đoán tuổi thị, trèo thị của chúng tôi thời niên thiếu nay đã là một phần không thể thiếu của quê hương chúng tôi Đồ Sơn.” - cụ Lê Bá Đường chia sẻ.

Bài, ảnh, clip: Lê Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.