Mưa lũ gây nhiều thiệt hại ở Lâm Đồng

Do ảnh hưởng của mưa to từ đêm 8/7 đến sáng 9/7, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra ngập úng cục bộ tại nhiều huyện gây thiệt hại hàng tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.
Chú thích ảnh
Thiệt hại nặng nhất là các thôn Định An, K’Long, Ka Rèn, Tân An (xã Hiệp An). Đây là vùng chuyện canh sản xuất rau và củ giống hoa lay- ơn phục vụ tết Nguyên đán đã bị nước nhấn chìm. Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà  Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức  Trọng, Lâm Hà và Đam Rông làm mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh dâng  cao. Nước lũ trên sông Cam Ly gây ngập các xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng), Mê Linh, Đông  Thanh, Gia Lâm (huyện Lâm Hà). Đặc biệt, nước lũ dâng cao trong đêm đã nhấn chìm hơn 100 ha rau, hoa tại xã Hiệp An (Đức Trọng). Nước sông Đạ Dâng dâng cao đột ngột gây ngập xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà). Tại huyện Đơn Dương, nước lũ gây ngập hoa màu ở các xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, Thành Mỹ, Ka Đô, Ka Đơn, Quảng Lập và P’róh. 

Chú thích ảnh
Nước nhấn chìm toàn bộ đồ đạc trong nhà và giống hoa lay-ơn, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN

Sáng 9/7, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục lên rất nhanh và đạt đỉnh vào lúc 13 giờ cùng ngày. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, mực nước đỉnh lũ đo tại trạm Thanh Bình (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) đạt mức 834,14m. Nước lũ làm 6 người trong một gia đình bị cô  lập, lực lượng chức năng đã giải cứu kịp thời vào trưa cùng ngày. Ngoài ra, mưa lũ gây ngập khoảng 200 căn nhà ở mức nước dưới 0,5m. Quốc lộ 27 đoạn qua xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) bị ngập một đoạn dài khoảng 70m, ngập sâu gần 0,5m, hàng chục ha diện tích hoa màu bị ngập.

Huyện Lâm Hà có 4 xã bị ảnh hưởng, trong đó có một căn nhà bị ngập, 12 ha dâu tằm bị thiệt hại, ngập úng 16 ha cây cà phê. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 1,7 tỷ đồng. Mưa lớn làm nước ở các suối nhỏ trên địa bàn huyện Đơn Dương không thoát kịp gây ngập khoảng 120 ha rau. 

Chú thích ảnh
 Mưa lũ nhấn chìm hơn 100 ha rau, hoa. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão để kịp thời cảnh báo.

Chiều 9/7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo các đơn vị, địa phương cần đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly thuộc khu vực thành phố Đà Lạt (Phường 3, 5, 6, xã Tà Nung); khu vực huyện Lâm Hà (xã Mê Linh, thị trấn Nam Ban); đặc biệt là khu vực thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng có cấp rủi ro thiên tai cấp II.

Hiện các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.