Mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô Bạc Liêu bị ngập nặng

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 18/9 khiến nhiều tuyến đường nội ô trên địa bàn thành phố Bạc Liêu ngập nặng. Mưa lớn đúng vào giờ tan tầm, việc di chuyển của người dân, nhất là học sinh gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trong mưa tại Bạc Liêu. 

Ghi nhận tại các tuyến đường như: Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hòa Bình, Võ Thị Sáu…, mưa lớn gây ngập nặng, việc di chuyển và buôn bán của người dân bị ảnh hưởng. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở các tuyến đường lớn trong nội ô thành phố mà các con hẻm, khu dân cư cũng bị nước "bủa vây" khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Để đối phó với tình trạng nước dâng, nhiều người dân phải đắp bờ bao trên lộ ngăn nước tràn vào. Nhiều cửa hàng, gia đình phải đóng cửa sớm để hạn chế nước tràn vào nhà. Nhiều xe máy bị chết máy do bị ngập sâu trong nước, phải dắt bộ.
 
Chị Trần Thị Mỹ Nhân (Phường 1, thành phố Bạc Liêu) chia sẻ, mưa đúng vào giờ tan học, chị rất khó khăn khi di chuyển. Nhà có hai con học ở hai điểm trường khác nhau, việc đưa đón con vào những ngày mưa lớn càng thêm vất vả.

Chú thích ảnh
Nhiều hàng quán vắng khách, sau cơn mưa chiều nặng hạt. 

Chị Nguyễn Thị Hằng (Phường 5, thành phố Bạc Liêu) cho biết, mỗi khi các tuyến đường bị ngập, chị phải tìm các con đường khác để tránh các tuyến đường bị ngập sâu. Đa số các tuyến đường nội ô Bạc Liêu bây giờ cứ mưa kéo dài là bị ngập.
 
Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang được sửa chữa và nâng cấp nhưng vẫn chịu cảnh ngập sâu trong nước sau những cơn mưa nặng hạt. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tầm nhìn và vốn đầu tư khác nhau, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và tiêu thoát nước nói riêng không đồng bộ. Do đó, việc tiêu thoát nước sau các cơn mưa lớn kéo dài sẽ bị hạn chế, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.