Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai

Với lượng mưa tương ứng là 111mm và 145mm tại thành phố Lào Cai và thị trấn Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vào đêm về sáng ngày 7/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai nhận định đây là trận mưa lớn nhất được ghi nhận ở hai địa phương này tính từ đầu mùa mưa đến nay.
Trận mưa đã gây thiệt hại tại các địa phương nó đi qua đồng thời khiến lũ các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục dâng cao trở lại.
Tại thành phố Lào Cai do mưa lớn kéo dài, nước tiêu thoát không kịp gây ngập úng nhiều tuyến phố thấp, có điểm ngập sâu 40-60cm, rất may mưa vào ban đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến giao thông.

Theo thông tin nhanh, tại huyện Bát Xát, mưa lớn cuốn đất cát vùi lấp, nước lũ càn lướt khiến một ngôi nhà tại xã Bản Qua bị sạt lở và gây ngập úng làm hư hại nhiều diện tích lúa, hoa màu các loại của người dân trong vùng.

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể.

Ngoài thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát, các khu vực khác trong tỉnh cũng có mưa, mưa rào và dông mạnh như ở xã Việt Tiến (Bảo Yên) 38,2mm; Long Phúc (Bảo Yên) 43mm; Phố Lu (Bảo Thắng) mưa to 54,8mm...

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, do đó người dân và các cấp chính quyền cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá, lốc xoáy và sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Vùng thấp, vùng trũng phòng ngừa ngập úng cục bộ.

Theo Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 7/9, rãnh áp thấp và không khí lạnh tác động đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu; các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.                                                                                       

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.