Một bà mẹ ở Thụy Điển bị bắt vì nghi nhốt con ruột trong suốt 28 năm 

Ngày 1/12, cảnh sát Thụy Điển thông báo vừa bắt giữ một bà mẹ nghi nhốt và bỏ đói con trai ruột trong chính ngôi nhà của mình trong suốt 28 năm, khiến người con bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và gần như không nói được.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Stockholm, Ola Osterling, cho hay người con, nay đã 41 tuổi, đã bị giam cầm "trong một thời gian rất dài" tại ngôi nhà ở ngoại ô Stockholm. Người này đã bị chính mẹ ruột của mình bắt nghỉ học từ năm 12 tuổi và nhốt trong nhà từ đó đến nay.

Một người họ hàng đã tình cờ phát hiện sự thật ám ảnh bên trong ngôi nhà sau khi người mẹ, 70 tuổi, nhập viện để trị bệnh. Theo đó, người con được tìm thấy trong tình trạng có những vết thương lở loét ở chân, không thể tự đi lại, gần như không có răng và không thể nói chuyện. Hiện người này đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo ông Osterling, người mẹ bị tình nghi tước quyền tự do bất hợp pháp và gây tổn hại sức khỏe thể chất của con cái. Tuy nhiên, Cơ quan Công tố Thụy Điển cho hay bà đã bác bỏ mọi cáo buộc. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Dịch vụ thuê bạn nở rộ khi thực trạng dân số già và số lượng người độc thân gia tăng tại Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).

Dịch vụ 'thuê bạn' nở rộ tại Thái Lan

Dịch vụ “thuê bạn” đang bắt đầu phát triển tại Thái Lan trong bối cảnh xã hội nước này có nhiều thay đổi do tình trạng già hóa dân số và số người độc thân gia tăng.