Trò đuổi bắt trênkhông kiểu Chiến tranh Lạnh, từng được mô tả trong siêu phẩm “Top Gun” củaHollywood, đã lặp lại ngoài đời thực sau gần 30 năm.
Một máy bay do thám củaKhông quân Mỹ đã "nhanh chân" thoát khỏi cuộc đối đầu với chiến đấu cơ Nga hôm 18/7, tức là chỉmột ngày sau khi chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
Phi cơ do thám RC-135 của Mỹ. |
CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, trong tình huống khẩn cấp chiếc RC-135 Rivet Joint đã bay thoát vào không phận Thuỵ Điểngần đó mà không được phép của nước này. Chiếc máy bay cũng có thể đã lao quakhông phận của một số nước khác, dù đến nay vẫn chưa rõ nó có được phép haykhông.
Theo lời quan chức trên, hôm đó, chiếc phi cơdo thám của Mỹ đang bay trên không phận quốc tế, tiến hành một sứ mạng nghe trộmđiện tử nhằm vào quân đội Nga, thì phía Nga đã có hành động “bất thường” là bắtđầu theo dõi phi cơ này bằng hệ thống radar mặt đất. Không quân Nga sau đócho xuất kích ít nhất một chiến đấu cơ để đánh chặn máy bay Mỹ.
Phi hành đoàn trênchiếc Rivet Joint cảm thấy lo ngại việc bị radar theo dõi nên đã nhanh chóngthoát ra khỏi khu vực. Con đường ngắn nhất để họ tránh xa sự truy đuổi của máy bayNga là bay vào không phận Thuỵ Điển, và giới chức Mỹ thừa nhận họ đã làm điềuđó mà không được sự cho phép của Stockholm.
Sau vụ việc, Bộ Ngoạigiao Mỹ giải thích với phía Thuỵ Điển rằng máy bay của họ đã phải chuyển hướngquá nhanh trong tình huống bất ngờ nên đã không kịp chờ xin phép.
Đây ít nhất là lần thứhai xảy ra đối đầu tiềm tàng nguy hiểm giữa một máy bay Mỹ với máy bay Nga chỉtrong vài tháng qua. Hôm 23/4, một tiêm kích Su-27 Nga đã bay cách mũimột máy bay do thám RC-135U Mỹ chỉ hơn 30 mét trên vùng biển Okhotsk, nằmgiữa Nga và Nhật Bản.
T.H (Theo CNN)