Mạng xã hội ngập tràn chia sẻ tiếc thương 13 chiến sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3

Mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng trạng thái buồn, chia sẻ bình luận thương xót thể hiện qua những bài thơ, bài hát, hình ảnh, tranh vẽ... về sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ trên đường đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Sau ba ngày tìm kiếm, ngày 15/10 lực lượng tìm kiếm cứu nạn sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn vào sáng 13/10 tại Trạm quản lý và bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Chú thích ảnh
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội để tưởng niệm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Chụp lại màn hình.

Trước thông tin thương tâm, cư dân mạng xã hội facebook đã thay đổi hình nền, hình đại diện bằng những hình ảnh với biểu tượng người bộ đội trong vùng lũ để tưởng nhớ, tiếc thương các cán bộ và chiến sĩ tử nạn.

Một nick name chia sẻ hình ảnh chân dung 13 cán bộ chiến sĩ với dòng tâm trạng: “Xin được nghiêng mình thắp nén tâm nhang. Tất cả không có gì ngoài nỗi đau. Bộ đội Cụ Hồ là vậy. Dù trong thời chiến hay thời bình cũng luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đồng đội ơi hòa vào lòng đất mẹ bình an nhé”. Kèm theo đoạn thơ trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: "Rải rác biên cương mồ viễn xứ/Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/Áo bào thay chiếu, anh về đất/Sông Mã gầm lên khúc độc hành".

Nhiều người khác cũng chia sẻ hai câu thơ trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng: “Áo bào thay chiếu anh về đất/Sông Mã gầm lên khúc độc hành” để ví các chiến sĩ hy sinh là những anh hùng chiến đấu trong thời bình.

Chú thích ảnh
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội để tưởng niệm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3.

Tài khoản Facebook có tên Nguyễn Ninh chia sẻ cảm xúc: “Không kiềm được nước mắt, mong các chú, các anh yên nghỉ. Chân thành chia buồn cùng gia đình. Những người lính quả cảm. Các anh không quản ngại gian khó, hiểm nguy để bảo vệ nhân dân. Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ công lao các anh. Những anh hùng của đất nước”.

Một cư dân mạng khác có tên Pham Luyến tự viết: “Trời khóc mà khác với nhân gian. Tôi đây lại khóc bao cảnh trái ngang sự đời. Bao cảnh phân ly không gì bù đăp nổi với sự hy sinh thời bình của các anh vi hành cứu người mưa lũ. Xin chia buồn với gia đình và người thân của các anh. Cơ quan đơn vị mất đi những người có trách nhiệm tập thể, xin gửi lời tri ân tới các chiến sĩ đã hy sinh cho nhân loại, cảm ơn những người góp sức và cả những người hết mình tìm kiếm thi thể các chiến sĩ hy sinh”.

Có người lại viết lên những câu thơ dành tặng cho sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ: “Hỡi ơi!

Sống quang vinh, chết hãy linh thiêng.

Đồng đội gọi, đất nghiêng bùn lở.

Nước mắt tìm nhau trào vào nhịp thở.

Có linh thiêng các anh hãy vọng về!".

Ngoài những dòng tâm trạng đầy thương xót với các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cũng có nhiều người thể hiện qua những bức ảnh, minh họa, tranh vẽ. 

Đặc biệt hơn, bên cạnh những lời chia sẻ xót thương còn có một ca khúc được tác giả thể hiện theo cách riêng: "...Chiều nay trời mưa tuôn nước mắt

Mẹ già, con thơ vẫn dõi tin chờ.

Anh đâu rồi! Anh hãy trả lời đi.

Manh áo lính có làm anh đủ ấm?

Các anh ở đâu giữa núi rừng xanh thẳm?

Rào Trăng, chẳng còn ánh trăng thanh.

Chỉ có lũ dâng hoang tàn đổ nát.

Khúc ruột miền Trung chìm trong nước mắt.

Về đi nào, về thôi các anh ơi....”

Từng câu chữ, giai điệu trong bài hát “Về đi các anh ơi” lời thơ Phạm Hùng, nhạc Hồ Thu Trang, hòa âm Vũ Quốc Nam qua sự thể hiện của nghệ sỹ ưu tú Tiến Lâm như chạm đến cảm xúc nỗi đau của nhiều người, thấu được sự mất mát, đồng cảm xót thương cho 13 chiến sĩ cùng mọi người.

Hiền Anh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Triệu tập 21 đối tượng liên quan nhóm xe độ chế biểu diễn trên đường phố Vũng Tàu.

Triệu tập 21 đối tượng chạy xe độ chế ở Vũng Tàu

Ngày 16/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Vũng Tàu đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng liên quan vụ tụ tập, điều khiển xe điện độ chế với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố.

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Người dùng Australia sẽ phải xác minh đủ 18 tuổi để sử dụng một số tính năng hoặc tải các ứng dụng có nhãn 18+ trên các thiết bị của Apple. Động thái này của hãng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Nghị quyết 57 thúc đẩy sáng tạo số - Bài cuối: Xây nền tảng niềm tin cho người sáng tạo

Một tài khoản có thể được biết đến chỉ sau một video, nhưng uy tín nghề nghiệp không thể hình thành trong thời gian ngắn. Khi sáng tạo nội dung ngày càng gắn với thu nhập, quảng cáo và tác động xã hội, KOL, KOC cần nhiều hơn khả năng bắt xu hướng. Mạng lưới hỗ trợ, kiến thức pháp lý và những chuẩn mực chung đang trở thành nền tảng để người sáng tạo sử dụng sức ảnh hưởng có trách nhiệm, tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.