Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels

Người sử dụng mạng xã hội đã đồng loạt thay đổi hình ảnh đại diện trên tài khoản cá nhân các trang mạng sang biểu tượng cầu nguyện cho người dân tại Brussels.

Các vụ tấn công liên hoàn tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek ở Brussels (Bỉ) ngày 22/3 khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 1

Ảnh đại diện của những người sử dụng mạng xã hội chuyển sang 3 màu cờ Bỉ.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 2
Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 3

Pray for Brussels...

Ngay sau khi tin tức được đăng tải rộng rãi trên các trang báo, hệ thống chức năng Kiểm tra An toàn của Facebook đã được kích hoạt. Với nút chức năng này, Facebook cho phép người sử dụng có thể thông tin việc mình an toàn tới người thân bạn bè, cũng như cho phép mọi người có thể kiểm tra tình hình của nhau.

Người dân tại thủ đô Brussels tuy được cảnh báo nghiêm ngặt phải ở trong nhà, cơ quan ngay sau khi loạt vụ nổ xảy ra nhưng họ vẫn nhiệt tình sẵn sàng mở cửa hỗ trợ người gặp nạn bằng cách cung cấp chỗ nghỉ dưỡng, đồ uống và Wi-Fi miễn phí.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 4

Chức năng Kiểm tra An toàn của Facebook được kích hoạt.

Để thể hiện tinh thần đoàn kết cầu nguyện cho Brussels vượt qua giai đoạn khó khăn, những người sử dụng mạng xã hội Twitter lần lượt đăng tải các hình ảnh biểu tượng, hoạt hình và những lời chúc ý nghĩa đi kèm với từ khóa #JeSuisBruxelles (Chúng tôi là người Bỉ), thể hiện thái độ quyết không nhân nhượng trước các thế lực khủng bố.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 5

Hình ảnh thám tử Tintin – nhân vật hoạt hình nổi tiếng do họa sĩ người Bỉ Herge thiết kế - nhỏ nước mắt, thể hiện sự đau buồn tiếc thương – tràn ngập trên các dòng tin nhắn của cư dân mạng toàn cầu.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 6
Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 7

Cậu bé đứng tè Mannekin Pis – bức tượng thu hút khách du lịch tới Brussels – cũng được đưa vào làm biểu tượng mang tính thách thức, với ý nghĩa “Mannekin tè lên những quả bom của các người”.

Thảm cảnh ở Brussels ngày hôm qua lại cho thấy sự tàn ác của chủ nghĩa cực đoan, khi chúng chỉ cách đây vài tháng đã gây ra loạt tán công đẫm máu ở Paris, khiến 130 người thiệt mạng. Phản ứng trước vụ khủng bố ở Bỉ, người dân Pháp đã thể hiện nỗi buồn cũng như gửi lời chia sẻ chân thành tới nước bạn.

Mạng xã hội “đổi màu” cầu nguyện cho Brussels ảnh 8

Nhà họa sĩ Jean Plantu xuất sắc khi kí họa hình ảnh hai người đàn ông đang an ủi nhau. Điều đặc biệt ở chỗ người tô màu cờ Pháp dang tay ôm và an ủi người đàn ông tô màu cờ Bỉ đang khóc. Dưới hình ảnh là dòng chữ ghi lại ngày tháng thảm kịch không thể quên của hai quốc gia "13 novembre...22 mars...".

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.