Mang Trung thu đến với bệnh nhi Viện huyết học

Đây là năm thứ 8, chương trình “Trung thu cho em” tổ chức tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Tối 24/9, tại Hà Nội, Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 24/1 và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức chương trình hiến máu “Trung thu cho em” lần thứ 8.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Phó Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) cho biết: “Có khoảng 350 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại viện, hầu hết là bệnh nhân nặng, thuộc diện nghèo, được chuyển vượt tuyến từ các địa phương khác về đây. Có những em phải điều trị cả đời tại đây. Mỗi dịp Trung thu này, ngoài việc tuyên truyền người dân đi hiến máu, chúng tôi kêu gọi thêm các nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm chia sẻ thêm một chút về vật chất để giúp các em nhỏ nơi đây có thêm hy vọng chưa bệnh”.

Video về không khí đón Trung thu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương:

Cũng theo ông Nhữ, dịch COVID-19 khiến cho việc hiến máu tình nguyện trở nên khó khăn, hầu hết lịch hiến máu bị hoãn lại, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động hiến máu tình nguyện, gây khó khăn lớn cho bệnh viện. Đến thời điểm này, diễn biến của dịch bệnh về cơ bản đã được khống chế tại Hà Nội, nên Ban tổ chức quyết định vẫn duy trì chương trình “Trung thu cho em”.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương:

Chú thích ảnh
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình năm nay giới hạn số lượng người tham gia.
Chú thích ảnh
Hơn 350 em nhỏ tại đây đều mắc bệnh nặng, nhiều trường hợp có gia cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có những em nhỏ đón Trung thu vẫn phải mang theo bên mình chai nước truyền dịch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có những em nhỏ phải điều trị bệnh cả đời tại đây.
Chú thích ảnh
Chương trình là món quà ý nghĩa giúp các em vững bước chống chọi với bệnh tật.
Chú thích ảnh
Các nhà tài trợ và các tổ chức thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Lan Anh-Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.